← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 11, 2014
PROFILE của Ad. - Bắt đầu viết lên giấy năm 1994 (12 tuổi). - Năm 2002, bắt đầu sử dụng Internet. Post thơ, truyện, ghi chép, nhận định, tiểu luận... lên các diễn đàn. Tích cực tham gia thảo luận rèn luyện khả năng diễn đạt và chia sẻ các giải pháp cho một cuộc sống xịn đúng nghĩa. - Các năm tiếp theo cho đến nay (2014), ngoài post tác phẩm lên các forum, Ad sử dụng thêm blog, facebook. Đơn giản vậy thôi. Nhưng điều đó nói lên điều gì? Là Ad tin cậy sử dụng Internet như một kênh thông tin chính thống của mình. Cảm thấy ở không gian đó mới đủ thoải mái để làm việc và được làm việc nhanh, không qua những thủ tục hành chính ngu ngốc. Nói cách khác, internet là trụ sở làm việc của Ad trong suốt 12 năm qua. Và Facebook là văn phòng chính của Ad trong suốt hơn 5 năm qua khi Ad dừng việc sử dụng forum hay blog để tập trung vào kênh duy nhất này. Tính từ hồi 12 tuổi thì Ad đã có thâm niên viết hơn 20 năm. Số lượng tác phẩm khoảng 15.000 với nhiều thể loại. Nhiều phần trong đó được up lên Facebook, sáng tác trực tiếp qua Facebook. Facebook trở thành một tiệm sách online mà Ad cập nhật sáng tác mới hàng ngày. 500k để Add Friend, có 1 năm tha hồ đọc, thăm quan cách Ad làm việc là chuyện hết sức bình thường trong suy nghĩ của Ad. Nếu có ai có số lượng tác phẩm có chất lượng như vậy tiến hành thu phí đọc, Ad sẵn sàng trả mức giá gấp đôi cho mỗi năm. Dù gói 500k đọc Facebook chưa có tiền lệ nhưng vì thế nó mới là phát minh. Nó là cách thông minh, đơn giản nhất để độc giả có thể trả tiền đọc cho Ad, giảm thiểu lãng phí trung gian. Nếu bạn biết rằng, nhuận bút in sách ở Việt Nam cơ bản là 10% giá bìa (Ad chỉ được vài triệu cho một cuốn sách và thời gian in cũng như bảo vệ quyền Không Biên Tập mất hàng năm trời) thì bạn sẽ thấy gói 500k đơn giản này kỳ diệu thế nào, tốt thế nào cho cuộc sống của Ad cũng như cho cuộc đọc những thứ không bị cắt xén của các bạn. Gói 500k có thể giúp Ad có thể tự bỏ tiền in tập thơ thiếu nhi "Ra vườn nhặt nắng" sắp tới như đã bỏ tiền tự in những tập thơ như "Mật thư", "Egg..." vừa rồi và bị cạn sạch tiền nhịn ăn sáng đút lợn suốt thời trai trẻ, vay nợ đầm đìa. Gói 500k cũng có thể giúp Ad ra nhiều tác phẩm mới song song với tái bản những tác phẩm như tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài", tập thơ "Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới"... mà nhiều độc giả yêu cầu nhưng không hề đáp ứng những yêu cầu của Ad để thực hiện. Không phải tự nhiên mà Ad khinh bỉ đám đông độc giả của mình. Đọc những thứ thông minh, tử tế, mới mẻ nhưng lại sợ làm những việc chưa có tiền lệ, không nhận biết được thế nào là đỉnh cao và thời điểm cần đưa ra những sự hỗ trợ đúng lúc. Hiện tài khoản của Ad chỉ còn hơn 50k, đủ phí duy trì tài khoản hàng tháng. Câu chuyện Ad kể đến đây là hết. Chúc các độc giả chưa phải độc giả 500k ngủ ngon :")
Xem thêm tác phẩm khác →