nghệ sỹ không điên mới lạ
nào ai cho được bình thường
đã vậy ...c...ó...c... th' em làm nghệ sỹ
thế mà
vẫn ẩm
vẫn ương
14.02.03
RAO
đẻ thơ toàn cứ đẻ non
nhưng không cưỡng được sòn sòn phát ghê
ai mua thơ nóng giòn đê
dăm nghìn chứ mấy
đem về mớm tim
14.02.03
THỜ Ơ
(chưa đọc nhiều, chưa hiểu nhiều nhưng vẫn tặng một người)
thơ mà chả muốn thờ ơ
chăn dê mà chả định chờ ăn dê
khờ ê cái mặt nhiêu khê
thờ ai mà cứ mang thai đứa BUỒN
ngu-ồn reo phá mạch nguồn
ch' u ôn thủa chuồn chuồn chơi cơ
bơ vơ mà chả bơ vơ
chả riêng mình tớ đi thờ chữ ...Ơ...
15.02.03
NÀNG THỜ Ơ
...tặng người đàn bà tôi cưới...
anh lục tìm trong những trọc trằn thơ
dăm dịu khúc có thể ru em ngủ
đến bao giờ anh yêu em cho đủ
hỡi người đàn bà thao thức giữa miền tim
anh đã không còn đủ sức đi tìm
anh cứ đợi rồi tự nhiên em đến
em ẩn hiện trong những hình hài anh yêu mến
để bao lần ngộ nhận rất trẻ con
nhờ có em mà anh biết mình còn
nơi quả đất có nhiều điều đang mất
em là ảo anh yêu em rất thật
anh biết vì anh cứ rất cần em
nằm đẻ thơ trong những lúc nửa đêm
anh không thấy cô đơn nhiều, em ạ
bởi trên đời, thờ ơ cô đơn hơn cả
dù trong lòng nhung nhúc những tình yêu
14.02.03
--------------------------------------------------------------------------------------
tạm biệt những ai là bạn
tớ tĩnh dưỡng một thời gian đây
chúc những ai là bạn (và cả những ai không hoặc chưa là bạn) chữ:
THOẢ-IM-ÁI