Sau khi Deactive facebook "một thời gian" (6 tiếng), quả là thấy ra thêm một số thứ.
Mình Deactive ở chế độ tạm ngừng. Nghĩa là đóng fb trước mắt người khác nhưng chỉ cần đăng nhập là lại hoạt động như cũ.
Ngồi trước máy tính để viết, đọc, thi thoảng mình ngó qua Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh xem trò chơi 5000 like đến đâu rồi.
Và mấy lần gần như vô thức, mình đăng nhập vào trang này.
Như vậy là hoạt động trên facebook (viết, post tác phẩm, spam, comment, like, share...) gần như đã trở thành một bệnh nghề nghiệp.
Có khi sẽ thường xuyên Deactive hơn (mỗi nửa ngày, vài ngày, một tuần, một tháng...) cho đến khi mỗi lần active lại không phải là phản xạ gần như vô thức như vậy nữa.
Giống trò tập nhịn thở để hơi thở tốt hơn vậy.