Sét là những chiếc cây không lá
Còn em là một ả không anh
Cây nhân gian quả đấm đã trĩu cành
Anh sẽ hái tặng em một quả
Dưới thác nước người ngồi như tảng đá
Nước xóa đi những nhấn nhá trong đầu
Ai chẳng thèm thấy bức tranh không mầu
Không đường nét và không khung khiếc
Nếu có một điều gì anh hối tiếc
Thì đó là anh nghĩ mãi không ra
Bởi đang tự nhiên đi tìm nó
Lúc thảnh thơi thì anh bị hâm à
Em có biết người già sang đường giống
Đang chơi game qua nhịp cản ngẫu nhiên
Anh thử phi ngược chiều lên cầu vượt
Người giảm ga, thành phố thật là hiền
Em có biết đường phố như thác nước
Đổ lên ta những hỗn độn mỗi ngày
Trái tim em đừng làm tảng đá
Còn nếu làm thì cũng ồ, hay
22.8.13