← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 21 tháng 12, 2025
Sữa đặc có đường ấy
Cho tớ ly cafe sữa đặc có đường Để được có đằng ấy trong mấy giây Pickup line cài vào trong order Chick cấp hai bật cười xong ho vờ Mấy đứa đằng sau cũng khúc khích Anh bước khỏi hàng chúng nhúc nhích Nhưng nàng không hiểu hay chẳng màng Anh đợi ở bàn tay thẳng hàng Gửi anh ạ giọng nàng lạnh lùng nhưng dịu dàng Cảm ơn bạn anh nói giọng khách sáo nhưng có phần ưng chịu nàng Nhưng điều độc giả quan tâm là the new pickup line Có người thì muốn đọc thêm về chick cấp hai Quán này anh mới đến để thử pickup line Có thể dịch là câu thính chài Dễ hiểu hơn, kiểu lời tình ái Nhưng thường lịch sự với lại hài Những câu này viết xong đem in Thường bắt phải mua khi em xin Tôi thì tôi chỉ xin em đẹp Em đẹp cho tôi đẹp chút nhìn Cuốn sổ gần đầy pickup line Còn vài câu nữa đích sắp hi Tôi ngồi tôi nghĩ trong đường sữa Cà phê chỉ có chút thở dài Tôi bước lại quầy để gọi thêm Không hiểu sao ngày lại gọi đêm Nhưng không dám thử câu pickup Chỉ xin thêm cốc nữa êm đềm * Hôm đó như là sáng thứ hai Ôm chó khư và dáng ứ trai Em nằm trong nắng trong chiều vắng Cảm xúc trong lòng khá phẳng lặng Cuốn sách chơi chữ em giở hờ Đôi lúc cũng có câu bất ngờ Và có một câu em ngờ ngợ Hắn ta đã nói với em mờ Thì ra đạo nhái của Hoàng Linh Con tim liêu xiêu chợt choàng tỉnh Tí nữa thì lại vấp quàng thính Mình thì lại hay mù quáng tình Cứ nhìn cách hắn nói trơn tru Cái kiểu vờ tao nhã á đù Tí nữa phí mấy đêm mất ngủ Nhận ra anh sớm em rất đủ * Tôi thấy em nhìn khác khác nha Ánh nhìn có vẻ lác lác ra Trông không thân thiện dù lịch sự Tôi đến gọi cà phê thôi mà Tôi cũng không cần phải nói ra Những gì tôi nghĩ chúng nhảm mà Tôi đến để hoàn thành cuốn sách Hơn là tôi muốn gặp em nha
Xem thêm tác phẩm khác →