sủa gâu gâu theo tiếng mình gõ phím
ếch ộp theo tiếng facebook thông báo
kêu im im theo tiếng còi bim bim
ẽo ẹt theo tiếng ghế kẽo kẹt
làm sao lặng im theo tiếng sự lặng im
có đêm mưa áp mặt vào nan cổng trường mầm non
hát Em là hoa hồng nhỏ theo tiếng chó sủa mình
bảo vệ ra nhìn rồi lại vào
chẳng biết sợ hay là tôn trọng
hát mãi mà 3 chó không hết sủa
thôi tao đi cho bọn mày nghỉ ngơi
nhìn mưa bay qua vòm lá dưới kính lúp đèn đường
dây điện những dòng sông đen lấp loáng
người bán hàng phàn nàn bà giúp việc:
- cứ đi giấu trứng giấu đồ ăn
chị có để bà ấy thiếu ăn đâu
bảo ăn gì cứ ăn thoải mái nhưng đừng giấu
rồi sai người đi tìm bà lão
chắc đang lên cầu thang tập thể giấu trứng gà
- chắc bà ấy ngày xưa hay đi sơ tán
quen giấu đồ chứ chẳng phải tham ăn
lúc đó mà có bọn trẻ con
chơi tìm trứng bà già giấu thì hay phải biết
cả thành phố đêm bị lãng phí
vắng tanh trong những giọt giọt thiên đàng
nguy hiểm gì đâu
đã thử chặn ô tô
cái ô tô nào cũng đi chậm lại
cũng né nhường đường
ai từng né tôi không
đệt, thế mà thấy thơ đi độc giả cũng né
cuộn facebook này mà chơi né thơ
cuộn lên cuộn xuống, né né né
tập thể dục nghiêng đầu nghiêng người
trúng bài nào đọc bài đấy phát chơi
4.7.13