anh sẽ mang cho em một nụ cười
khi em chìm vào giấc ngủ
anh sẽ thức cho em mơ thật đẹp
dù giấc mơ không có bóng hình anh
anh sẽ đứng hứng bớt cơn gió lạnh
sẽ tắt đèn cho dịu ánh trăng thanh
anh sẽ bắt dế kéo đàn thật khẽ
và xin hoa êm ả hương mong manh
anh sẽ ước đêm dài hơn một chút
giấc ngủ em thêm một chút thanh bình
em ấm áp anh chẳng còn lạnh nữa
sớm mai hồng, em lại thêm xinh
anh sẽ lại cầu mong em hạnh phúc
một ngày thôi, anh sẽ thức cả đời
và dẫu cả những cuộc đời sau nữa
anh nguyện mình đứng mãi với chơi vơi...
2001