Tao nói với bọn EVN điều này:
Không đơn giản mà bọn mày được mang hình dạng con người, đừng làm việc kém cả súc vật để người dân cả nước khinh ghét, không quay trở lại làm người được đâu.
Tao có đầu óc lượng hoá được từng con chữ thì con số điện tao dùng chẳng khó gì mà không tính được. Chưa cần đến tháng 6 tao đã biết bọn mày lại tiếp tục giở trò súc vật tăng giá điện lên gấp mấy lần theo chu kỳ dù tao có tiết kiệm điện đến đâu. Bọn mày đang đổi tư cách con người lấy mấy đồng tiền bẩn thỉu. Bọn mày thừa biết bản thân tính láo khiến người dân khó xoay sở nên gửi giấy báo thu tiền chậm hơn hẳn và cũng lùi thêm ngày doạ cắt điện.
Cả chính phủ Việt Nam nữa, bọn mày tự cho mình quyền quản lí tài nguyên, thu thuế thu nhập, thuế VAT và hàng trăm loại thuế, phí khác, bọn mày có cả công an, quân đội hỗ trợ nhưng để bọn súc vật như EVN lộng hành ăn cướp trắng trợn của hàng chục triệu dân thì bọn mày cũng không muốn làm người.
Những thằng đàn ông trong chính phủ sống như những thằng đàn ông để nhân dân tin cậy được xem.
Tiền tao không thiếu nhưng đóng cho bọn mày với sự khinh bỉ. Chưa một độc giả nào mua sách của tao phải chịu cảm giác đó cả.
Thứ nữa là đừng bao giờ nói hỗ trợ tao, tao không thèm. Sống đừng bẩn thỉu là được.