← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 5, 2013
Tắt tivi đi. Ra đây bố ôm. Việc nào con không làm được thì bố mới giúp. Còn việc nhỏ như bóc vỉ sữa, bóc cái kẹo anh Tun nhỏ hơn con anh ấy vẫn làm dễ có phải nhờ ai đâu sao con không làm được. Con thông minh mà. Khi làm thì con phải bình tĩnh nghĩ xem làm thế nào chứ chưa chi đã hỏi thì làm sao mà nghĩ được, hỏi liên tục thì làm sao bố làm việc được. Những thứ là đồ vật thì mình thử thoải mái vì nó không đau, không sợ làm nó đau. Cái gì bố nói nhẹ nhiều lần không nghe thì bố mới phải cho roi để nhớ lần sau không hỏi lại. Bố đánh con là sai thì cho con đánh lại bố. Bây giờ lấy cái roi ra đây cho con đánh lại bố 3 cái. (pép, pép, pép) Hết tức chưa? Rồi Muốn đánh nữa không? Có Được. Đánh tiếp đê. Bao giờ thoải mái thì thôi (pép pép pép) Muốn đánh nữa không? Không Thế đi ngủ đi Vâng
Xem thêm tác phẩm khác →