Tên bài: Điều chúng ta cần xin nhất là xin sự tha thứ. Điều cần cho nhất cũng vậy.
Cơ chế Xin - Cho chỉ lộ hàng những lúc xin mà không được cho nữa. Lúc đó, nhiều người chỉ biết ăn xin chuyển thành ăn cắp, ăn cướp :"D
Khi cơ chế Xin - Cho dần lỗi mốt, những kẻ giám sát không còn đủ ngu trung để mẫn cán thì tình trạng tích cực cầm nhầm, manh động vơ vét sẽ nổi lên trên khắp Hệ Thống Xin Cho.
Là người đang ở Việt Nam, chúng ta tự hào được chứng kiến những hiện tượng thú vị này trong cuộc sống đương đại. Quả là cảnh tượng thần tiên sánh với cầu vồng, nhật thực, cực quang.
Cặp phạm trù Xin - Cho bị chính trị đương đại làm tối màu, còn về cơ bản, xin và cho là nhu cầu của con người. Lúc này ta thích xin, lúc kia ta thích cho. Cũng là có việc để tương tác, để làm trong đời. Kiểu xin nhau điếu thuốc, xin nắm lá mơ, đi vệ sinh nhờ, xin cầm tay nhé...
Nhà nước bảo, xin cho tôi lên dẫn đường chỉ lối cho các anh, các anh cùng góp thuế định kỳ, bất động sản với tài nguyên tôi cầm, coi như chung nhau bát hụi trăm họ này, tôi sẽ điều hành đất nước cho có lãi, cho nhé? Dân cho luôn. Không cho nó oánh bỏ mẹ :"D
Khẳng định với trọng tài quốc tế là điều này dân tự biết, không hề có hăm dọa.
Từ đó, nhà nước và nhà chùa cùng tiêu tiền chùa.
Sau đó, nhà nước lại đi xe chùa (xe công vụ) đến chùa để cho nhà chùa tiền chùa, xin chùa phát cho mấy ấn, chùa cho luôn, ấn cho mấy phát. Pagovernmentdaception. Lâu Đài là đây chứ đâu. Mạng lưới rửa tiền đáng mến. Đỉnh nha ^^