Cuộc phiêu lưu của mít đặc và các bạn
Nikolai Nosov
"Có lẽ một vài bạn đọc sẽ kêu rằng tôi bịa ra những chuyện này và trong thực tế làm gì có những chú tí hon như thế. Nhưng tôi không nói là trong thực tế có những chú như vậy. Thực tế là một việc và một thành phố trong truyện lại là một việc khác. Trong một thành phố ở trong truyện thì việc gì cũng có thể xảy ra được".
Tha hồ tìm bản tiếng Việt
Bản tiếng Anh (có minh họa):
http://home.freeuk.com/russica2/books/nez/book.html
Ở nhà còn 1 quyển này, bị mất 1 số trang. Giờ đọc lại truyện, xem lại tranh vẫn thấy run run. Mịa, rung động vcd. Tâm hồn hồi xuân vài phút như thiếu nữ mới nhớn chưa bị thằng Sữa làm vấy bẩn.
Hóa ra hồi nhỏ bập bẹ biết đọc đã được bố mẹ mua cho lắm truyện chữ, truyện tranh phết. Bác sỹ Ai bô lít, Truyện ngắn Oscar Wilde, Truyện cổ Anđécxen, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Trí khôn của ta đây...
Mai sau có em bé không biết kiếm đủ tiền mua sách cho nó như bố mẹ mua cho mình không. Nếu tinh binh còn đủ sức sản xuất ra em bé cũng như kiếm được nhà đồng sáng lập thì dạy nó search với down sách đọc chùa vậy T.T