Theo mình thì thần tượng nên là động lực để bạn chủ động, hè hè.
Thần tượng lạ cái làm tim bạn rung động, làm được vậy thì được thần tượng là đúng roài, nạp cho bạn đầy năng lượng yêu thương, yêu thích. Nên không phải xấu hổ khi tim bạn rung động trước thần tượng Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh, hề hề.
Thần tượng là cái bạn học để làm một bước nhảy khi bạn chưa tự tin để nhảy bừa. Có thể dẫm vào vết chân để nhảy đến bước thứ 10. Nhưng nếu bước thứ 11, bạn không thấy nhàm chán hoặc đơn giản là không tự tin hơn để nhảy khác quãng đi, bạn cần nhận ra BẠN RẤT TỰ TIN VÀO SỨC SÁNG TẠO CỦA MÌNH. Nói đúng logic thông thường thì phải là BẠN ĐANG KHÔNG TỰ TIN VÀO SỨC SÁNG TẠO CỦA MÌNH chứ?
Thoai, logic gì mà cuối cùng kết quả là tự ti thì logic làm quái giề. Cứ tự tin vào sức sáng tạo của mình bừa đê.