Hôm kia nhặt cánh phượng hồng
Ta về ép cặp vợ chồng bướm xinh
Vu vơ một đoạn thư tình
Phong thư dán kín tặng mình em thôi
Em thời áo trắng tinh khôi
Nhận thư cười mỉm ửng đôi má hồng
Ba tuần chẳng nói chẳng không
Gặp ta em chỉ đi vòng ngã kia
`.'-
Lạm bàn: Bài này nhân vật nữ ứng xử duyên như nhân vật nữ trong bài này của Nguyễn Bính
Chờ Nhau
Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau
Ai làm cả gió đắt cau
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non