← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 8, 2013
Thời bao cấp có ai phê phán dùng bàn là Liên Xô là vọng ngoại hem? Nhưng Liên Xô hồi đó là anh em. Giờ phim Hàn, nhạc Hàn cũng thế, Việt Nam cũng anh em với Nam Hàn và Bắc Hàn vãi mà. Còn xuất cả gái sang luyện thi cho Hàn Quốc giống Lưu Bình, Dương Lễ. Chỉ có những kẻ phê phán xu hướng tiêu dùng của giới trẻ mà hem làm ra sản phẩm sáng tạo, hem giới thiệu những hàng Việt sáng tạo mới là những kẻ vẫn nghiện sống trong tư duy bao cấp nhưng đéo dám thú nhận để tiến bộ. Họ được ẩn ức cấp cho bao nhiêu nhu cầu phê bình thì dùng mẹ hết bấy nhiêu. Và chỉ biết chăm chăm xếp hàng trước những cửa hàng đá để đợi đến lượt mua đá ném hết ngày này qua ngày khác.
Xem thêm tác phẩm khác →