Thực ra các bạn cho rằng mình bệnh và ác cũng đúng vãi.
`,'- Mình có một tuổi thơ và thời trưởng thành rất đen tối. Gia đình có cả người nghiện hút, trộm cắp lẫn giết người. Mình phải bỏ học vào viện tâm thần nhiều lần `.'-
Đúng cái cứt :)))
Bạn đọc đoạn đóng khung bằng phi tiêu ồ de ở trên mà thấy sướng rơn nhờ hơn được thằng nhà thơ thì bạn bệnh mẹ rồi.
Mấy ông anh nghiện hút, trộm cắp giết người đó toàn tốt với mình mới vãi. Ông thì hồi mình 7 tuổi cho con chim sáo khôn vãi, hem cần nhốt vào lồng vẫn bay theo, lại còn biết tắm ở mương. Ông thì sau khi ra tù mười mấy năm về, lúc đó mình đã gần 3 sọi, bảo anh thích câu "hiểu nhau là một trò chơi hơi buồn" của chú. Nên thực ra những trò mấy ổng làm là rất xấu nhưng mình đéo nghĩ xấu về người khác được. Bệnh này bệnh vãi.
Còn chuyện vào viện tâm thần thì cũng hơi xấu hổ. Bác sỹ ở đó hẳn còn nhớ một chàng sinh viên hay mặc quần áo tắm mưa trong khi họ ngồi cởi truồng nghiêm chỉnh đi lề trái trên máy tính miệt mài vãi.
Mình toàn tự tạo ra những trại tâm thần đáng yêu vãi trong tác phẩm và thí nghiệm tâm trí mình trong đó. Đến giờ vẫn dở hơi, tỉnh táo và viết được những thứ trong sáng vãi trong khi quá nhiều bà con nhìn cuộc sống với những điều nhỏ nhoi thường ngày (giọng Vy Oanh bè theo) đẹp vãi đái này theo cách lệch lạc vãi đái là do đéo thoát được khỏi trại tâm thần ồ de là trại thứ 7 trong xêdi Prison Break.
Đệt, thanh niên nghiêm túc nói vào đề tí đê.
"Được", nhân cách thứ 15 giở sách ra đọc, giọng trầm bổng ề à giống ngâm thơ chán vãi đái trên đài, "Mình chỉ bị thiểu năng tuần hoàn bán cầu não trái tức là thiếu máu lên não do quá bóc lột não để viết những thứ rất u sầu, trong sáng và ồ de mà các bạn vẫn đọc đó. Và nếu hỏi bạn bè mình thì họ có thể khẳng định với bạn mình là một trong hàng triệu người tỉnh táo và ít xấu xa nhất trong những người điên trên hành tinh Ồ de mà họ từng gặp".
"Đừng nói nữa, mỏi mồm, để mình lên hình nói tiếp cho, đệt, cho tao lên hình tí đê mà, quanh năm lên hình nghỉ tí đéo chịu được", nhân cách 18 giống hệt nhân cách 15 nói giọng Hà Tây đéo khác gì giọng Chợ Lớn, Cà Mau hay giọng các nước khác, "Mình chỉ cần xuất hiện nhiều hơn, gặp những độc giả nhìn mình theo thông tin họ muốn đọc từ báo lá cải thì họ sẽ hiểu rằng: Đéo thể ngờ báo lá cải mà lại có lúc đưa tin chính xác, khoa học vãi đái về người hành tinh Ồ de như vậy. Cái đéo gì ở hành tinh Ồ de mà đúng cũng là phản khoa học cả, cái đưa tin sai mới là cái quý".
Nhân cách súc vật từ tốn rót trà, lại tráng tráng chen qua loa đú theo trà đạo rồi hem nói gì. Vì biết kiểu đéo gì làm trò mèo đó cũng được lên hình tạo trào lưu thiền cho trẻ đú.
Nhân cách súc vật 2 bình luận hành động rót trà này: "Có 12 loại trà trên thế giới. Đó là trà đá và các loại trà khác. Câu chuyện đang đi lạc đề đó, tí quên mục đích ban đầu là câu view đó, cậu nói tiếp đi chị hai"
"Ừ nhỉ, mình sẽ chịu khó hơn giúp độc giả tiếp cận tác phẩm. Đéo nói đéo một cách rụt rè nữa", nhân cách cái cây nói leo, vừa nói vừa leo lên cây khác.
"Hem phải, thanh niên nghiêm túc tí đê, 16 tuổi rưỡi roài còn giề", nhân cách của bạn Nhân đạo mạo vừa xỉa răng, rút cọng rau xanh đẹp vãi ra ngắm, vừa bỏ vào miệng nhai lại vừa noái.
Thoai, dùng nhân cách thật 3 nói chuyện nghiêm túc nhé:
Vì mình quá tin vào trình độ và sự cởi mở của độc giả nên mình quá ít giải thích về tác phẩm, coi đó là hành động không lương thiện của tác giả, xâm phạm không gian đọc tự do của độc giả.
Đệt, lại quay trở lại vấn đề cốt lõi là bệnh đéo nghĩ xấu về người khác được.
Mình cũng quá tự tin về việc xã hội này có thể cảm thụ sự trong sáng và dễ dàng mở lòng ra, bao dung hơn nên mình nghĩ kiểu đéo gì độc giả cũng sớm hiểu và thích thú trước những thứ đỉnh mình viết ra in thành sách, post ở các diễn đàn hay trên facebook.
Nhưng mà sự thật là lòng đố kỵ và hèn mạt của nhiều bạn lớn quá. Nếu mình là Thượng Đế thì nó cũng cho thấy các bạn đéo sẵn sàng gì cho một thế giới tốt đẹp hơn.
Nhân cách thật có tên Tình xưa nghĩa cũ 16 và tên giao dịch với Tây là Mất trinh 6 đẩy nhẹ gọng kính cho trễ xuống chiếc mũi cà chua dọc dừa, cất giọng trầm lảnh lót: "Đoạn vừa rồi cậu viết thật khó đỡ trong việc trong ngữ cảnh của bài thì nên cho nó vào ngoặc kép hay hem".
Nhân cách nhi đồng thời loạn vừa nhả khói vừa rít qua kẽ răng: "Thôi, đéo nên nghĩ tốt về độc giả quá, nên tăng phần diễn dịch cho dễ bán sách hơn vậy. Cứ nói luôn trong post này vì đa phần bọn ngu thấy dài đéo đọc, đéo biết là mình chửi chúng".
Nhân cách nữ giáo viên vừa cởi đồ vừa dịu dàng viết lên bảng: "Hôm nay, chúng ta sẽ học tư thế sút bóng má ngoài. Diễn dịch các hành động trên facebook này để bạn hiểu hơn nhé: Mình coi internet hay facebook là chỗ để học thực sự. Và là môi trường xuất bản tác phẩm tự do hơn các môi trường khác, nơi mình được dùng quyền tự kiểm duyệt thay vì giao phó nó cho những biên tập viên làng nhàng. Nó cũng là nơi có giao diện và các công cụ tương tác có thể dùng làm chất liệu sáng tác hoàn toàn khác các môi trường khác. Quá trình vừa qua mình thực sự làm cái gọi là văn học mạng chứ hem phải thứ trên giấy hay trong file word được post lên mạng thì là văn học mạng: Viết 1 tiểu thuyết mở bằng chất liệu những gì vẫn dùng và cả facebook. Tiểu thuyết tên là Trẻ con, đàn bà, đàn ông và cái cây (có thêm một số ký hiệu quanh những chữ đó nữa nhưng thoai, đang cố viết cho dễ hiểu hơn). Và dù tiểu thuyết đã coi như xong nhưng vẫn tiếp tục bằng những dòng đang gõ vì mình còn cần phải nỗ lực gần tự nhiên, cày cuốc, trồng trọt hơn nữa để cập nhật những hiểu biết thực sự về những cái cây mà trong tưởng tượng của mình, chúng là những người ngoài hành tinh đến để tặng cho trái đất sự trong lành, sự ít trả thù khi bị làm tổn thương, sự tự tái tạo và bảo vệ khỏi thiên tai. Vậy mà chúng ta vô tư chặt phá, vãi người. Thử nghĩ cảnh đại hồng thủy mà con người vẫn bơi lội tung tăng vì bơi giỏi, đá bóng, chơi bóng nước vui vẻ trên những ngọn cây cổ thụ là là mặt nước vì trèo giỏi có bựa hem. Đéo biết tổ tiên con người có thực sự là khỉ hay khủng long bơi hem nhưng tại sao phải tranh luận điều đó thay vì thấy con khỉ trèo cây giỏi, con cá cảnh nhí nhảnh thì bái làm sự phụ mà học mẹ nó cho trèo giỏi, bơi giỏi giỏi đê".
"Nên nếu có bạn nào còn lèm bèm về mình mà đánh mất thời gian đọc những thứ hay vãi đái thì người đéo quen nghĩ xấu về người khác như mình đéo có khẳng định nào khác: Bạn xấu tính vãi đái", nhân cách Bao Công trong bộ mặt Quách Hòe the thé đọc rap, "Hem mua mật thư thì hem xấu tính vãi đái nhưng cũng dốt vãi đó, de".
"Nếu có Thượng Đế và xác suất đó là 1 hoặc nhiều người trên hơn 6 tỷ người thì bạn sẽ cố sống tốt và phải học hỏi hơn đúng hem. Không ai có thể nói xác suất nhỏ này là hem đáng kể đúng hem. Vì nếu xác suất đó rơi vào bạn mà bạn hem tốt hay hem đủ tỉnh táo để hiểu những thứ bẫy giả lòng tốt mà khả năng tinh vi của mình có thể tạo ra thì những người bạn yêu mến và hơn 6 tỷ người kia sẽ phải sống trong địa ngục thế nào. Nên tốt bừa đê, đừng ngại", nhân cách hút cỏ phả khói chữ trong lúc hem hút cỏ. De.