Thực tế giáo dục
*
Có một thực tế là phần lớn những người làm trong ngành giáo dục Việt Nam đang viết sai chính tả và viết ẩu, viết tắt quá nhiều.
Một điều rất làm tổn thương Ad khốn gần đây là mấy người trực tiếp làm nội dung các bộ SGK liên hệ xin bản quyền Ad khốn cũng vậy. Đó cũng là một phần lí do Ad khốn nói những lời từ chối.
Riêng một việc nhỏ nhặt, dễ dàng đó còn chưa đảm đương nổi thì làm sao đủ tư cách lẫn trình độ và sự minh mẫn làm trong ngành giáo dục.
Trừ một số trường hợp chuyên môn đặc biệt và mắc bệnh khó dùng ngôn ngữ, làm giáo dục chỉ hại người khác khi chính tả còn sai liên tục.
Vì đầu óc có chính xác, có cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại chất lượng công việc của mình, có nhận thức được mình đang sai ngay từ những con chữ mình tạo ra và sờ sờ trước mặt mình đâu mà làm đúng được.
Và hệ quả của quá nhiều người làm trong ngành giáo dục sai chính tả, không đủ tư cách hành nghề là ngành giáo dục đang mất gần hết tư cách và trình độ để gọi là ngành giáo dục.
Đám SGK rác rưởi vẫn được đám giáo viên ra rả là minh chứng rõ nhất cho thất bại về nhân cách và trí tuệ của ngành giáo dục.
Làm và duyệt SGK (nguồn thực phẩm hàng ngày cho tâm hồn hàng triệu học sinh) như vậy là tội đáng muôn chết đấy mấy con lợn ạ.
Muốn cãi hả, đã cãi đúng chính tả được chưa :” D D