← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 31 tháng 10, 2020
Trước đây Ad khốn rất tách biệt việc viết của mình với việc bán sách. Ai hỏi mua bán sách là cực kỳ tránh trả lời. Vì có biết gì đâu mà trả lời. Hoàn toàn chỉ tập trung vào chuyên môn viết. Nhưng có một chuyện đã làm thay đổi thói quen này. Chính là nhuận bút. Ad khốn được gia đình bao bọc từ nhỏ, tính tình lại giản dị, không có nhu cầu mua sắm nên chỉ tiền ăn sáng thôi cũng đủ rủng rỉnh tới những năm đại học mà không phải lo nghĩ gì về tiền. Nhưng Ad khốn lại bị bệnh lo nghĩ rất nhiều về thế giới. Là người làm ra những thứ đẹp nhất, xịn nhất nên rất nhạy cảm với thế giới không hoàn hảo này và thường xuyên bị tổn thương. Chính vì vậy mà Ad khốn cực kỳ muốn thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, đơn giản chỉ là để đỡ bị thương. Mãi sau này sống đỡ cô độc, nhìn thấy thêm nhiều người giỏi và xu hướng ngày một tốt lên của thế giới thì đầu óc mới nhẹ nhõm đi nhiều. Và cả việc hiểu giới hạn bản thân cũng giúp ích. Khi mình quen tránh xa đám đông, chọn ngồi ở chỗ thoáng, sạch không làm phiền ai và không ai làm phiền thì mình không thuộc tuýp tạo đám đông cứu thế giới. Chỉ nên tạo cảm hứng tự nhiên từ sở trường của một người làm nghề thực sự đỉnh và luôn muốn tác phẩm, bản thân ngày một đỉnh hơn. Nói cách khác là cứ ôm công việc yêu thích mà đi lên. Người khác đi lên tới đâu là việc và nghiệp của họ. Thoát được nhiều lo nghĩ bao đồng chuyện thế giới thì Ad khốn lại dần chìm sâu vào lo nghĩ chuyện tiền bạc. Trước đây Ad khốn mặc định mình rất quan trọng trong việc mở mang đầu óc loài người nên việc người khác nên sớm cung phụng ba cái tiền bạc sinh hoạt lẻ tẻ cho mình là lẽ trời.
Xem thêm tác phẩm khác →