Thượng Đế năng lượng
Tôi nghĩ rằng có một dạng Thượng Đế năng lượng khiến Vũ Trụ này vận hành, tạo nên muôn loài hết sức phong phú và vi diệu như vậy. Có thể gọi đó là Tự Nhiên.
Nhưng tôi không nghĩ đó là dạng Thượng Đế đủ rảnh rỗi để lắng nghe những lời cầu nguyện. Bởi, nếu bận tâm đến những lời cầu nguyện, Thượng Đế đó đã không để bọn khủng bố kêu tên mình nhiều như vậy mỗi khi chúng giết người hay đánh bom tự sát.
Bánh mỳ không được tạo ra hàng ngày bằng phép màu mà bằng nỗ lực lao động. Nếu trong cùng lúc nuôi sống mình, bạn tạo cơ hội sinh sống cho người khác, bạn tạo nên phúc lợi xã hội. Đến bệnh viện được yêu thương, yên tâm chữa trị, người thân không phải nằm vạ vật. Cần được bảo vệ, bấm số điện thoại, cớm lập tức đến ngay. Muốn học gì, được hỗ trợ. Đó là phúc lợi xã hội, được tạo ra bởi những người tử tế và hiểu biết.
Một xã hội nhiều phúc lợi xã hội, nơi con người không phải sống trong sợ hãi, không phải triền miên cầu nguyện trong sợ hãi, không còn ngu ngốc và dối trá lấy Thượng Đế bao biện cho cái ác của mình mới thực sự là một phép màu thường trực, tạo nên lòng biết ơn cuộc sống. Người từ những nước khốn khổ đến các nước có phúc lợi xã hội cao, lập tức cảm nhận phép màu tràn trề trong cuộc sống.
Phép màu đó hình thành từ ý thức đóng góp từng ngày cho một xã hội, một thế giới tốt đẹp hơn dù người đóng góp có cầu nguyện, có Chúa hay không.
Đó là lí do việc tạo ra cái tốt, cái hay, cái đẹp cũng như chia sẻ, phổ biến các giá trị ấm lòng đó chính là tích luỹ phúc lợi xã hội. Tích luỹ phúc lợi xã hội cũng chính là tích luỹ cơ hội cho từng đứa trẻ, để chúng đủ giỏi hơn mỗi lớp người đi trước theo cấp số nhân. Phải giỏi như vậy mới tiến hoá kịp cho một hành trình còn rất xa đi sâu vào vũ trụ.
Trong sâu thẳm, một con người văn minh và một con người thiếu văn minh được phân biệt bởi sự có hay không ý thức thường trực này.