← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 3, 2016
Tim ở đầu gối Nói chuyện với đầu gối là sở trường của Ad nên nếu ai nghĩ mình là đầu gối thì bấm vào hình trái tim để tương tác nhé. Ad khốn đưa tác phẩm vào đời sống cũng đã mười mấy năm nhưng lượng độc giả xịn cũng chưa nhiều. Xịn = thưởng thức tốt các tác phẩm + tìm thấy dinh dưỡng mới ở các giai đoạn sáng tác mới + hưởng ứng những dịp tác giả đề nghị chia sẻ những siêu phẩm nóng hổi để cái tuyệt hay sớm được lan toả. "Lượng độc giả xịn cũng chưa nhiều" không phải là một lời chê trách, chỉ là một thống kê từ phía Ad. Đi trên xe khách, vào các quán cà phê, siêu thị, nhà hàng, quán Karaoke, show nhạc, tiệm sách, ngồi ăn vỉa hè, nghe radio, xem những đợt gây quỹ, Ad biết những dạng sản phẩm nào đang chiếm lĩnh thị trường, đầu óc thưởng thức của đông đảo khán giả đang nằm ở đâu. Đó là một sự thật rất đau lòng nên Ad càng ngày càng tập cho mình sự hài lòng với nhóm nhỏ độc giả xịn của mình. Không thể đú con số với đám đông không liên quan đó được, kệ bọn nó T.T Có những người nắm bắt thị trường rất tốt nhưng lại là thị trường chung chung, thị trường của số đông. Đòi hỏi một phân tích sâu sắc hơn về những thị trường ngách, là nơi tụ hội của nhiều cái mới, họ không đưa ra được. Bởi họ không phải một người tiêu dùng trong thị trường cao cấp đó. Họ chưa có não bộ cao cấp để nó sinh ra nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ thị trường cao cấp. Đến một Show chuẩn bị ra mắt Album của Ngọt, chỉ khoảng 200 khán giả, trên tầng 30 tối tăm của một toà nhà đang hoàn thiện, vắng bóng những người làm âm nhạc, bình luận âm nhạc, vẫn có thể tìm thấy những ca khúc đỉnh cao đương đại và những khán giả hấp thụ say mê. Đó là những não bộ cao cấp. Ngần này chữ là đọc vừa đủ thư giãn rồi. Giờ ta chơi một trò nhé. Ai thích Post này mời bấm vào hình trái tim T.T Để xem kỷ lục của hội đầu gối chúng ta có thể tạo nên là bao nhiêu tim :"p Game này chắc cũng chẳng để làm gì, là độc giả nào yêu mến Ad thì chiều vài sở thích cá nhân lập dị của Ad thôi. Đa tạ :")
Xem thêm tác phẩm khác →