← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 7, 2013
Tôi đang nghĩ rất sâu về nó, bạn nhận ý niệm này nếu bạn muốn, còn không, bạn hãy tìm cách chạy trốn nó vì nó là một quả bom (quả táo). Chạy đâu rồi, tâm lí sợ khủng bố nên nghĩ ai cũng là khủng bố à, de, tội phạm ý niệm đây, đi vào đầu các bạn, dọn rác rồi đi ra, ze, ôsin đây, cô Tấm đây, hãy kể một câu chuyện về chị em, anh đếch sợ đến gần tâm lí chị em thì là gay nữa, tán hay hem, nên anh sẽ đến gần hơn để kể, post sau nhé, nhưng đọc post này mới hiểu, anh em cũng đọc cho bớt ngu đi không tán gái đéo hay và đéo thật bằng em thì em lo sao hết cho thân gái dặm trường đây, quả là một tình huống đêm dài lắm mộng, mông dài lắm đệm: Let it come like wildflowers, suddenly, because the field must have it: wildpeace. ("Wild peace" Yehuda Amichai Dịch: Hãy để nó đến như hoa dại thình lình, bởi vì cánh đồng phải có nó: hòabìnhhoangdại
Xem thêm tác phẩm khác →