Tôi có thể không làm vừa lòng quá nhiều người, mỗi năm độc giả come out và Like kín chỉ tăng vài vạn người. Nhưng tôi có thể làm vừa lòng những người đủ trình độ để hiểu nghệ thuật đỉnh cao tác phẩm vừa hoàn hảo, nhiều tầng trong sự tối giản vừa không ai khác làm được là gì.
Có nhiều cách quan niệm về nghệ thuật, có cả nghĩa nghệ thuật thuộc về đại chúng, bất cứ ai cũng có thể làm nghệ thuật, mỗi đứa trẻ là một nghệ sỹ, mỗi khán giả có một cảm thụ riêng và cùng sáng tạo trong quá trình thưởng thức. Điều đó đúng, ai cũng là một cá thể khác biệt, có cảm nhận riêng và cách thể hiện riêng tạo nên sự phong phú của thế giới. Nhưng khi ai cũng là người sáng tạo thì vẫn có người sáng tạo hơn. Ai cũng có thể vẽ nhưng có người vẽ đẹp hơn. Ai cũng có thể hát nhưng có người hát hay hơn. Ai cũng có thể bấm phím piano nhưng để chơi được một bản nhạc hay thì bạn sẽ thấy hạn chế của yếu tố “đại chúng” trong nghệ thuật có độ khó, sự chuyên nghiệp và đẳng cấp cao dần. Hay khi nói đến việc chế tạo được một chiếc siêu xe, bạn sẽ thấy khác biệt của đẳng cấp trong nghề nghiệp, sự chăm chỉ học hỏi, sự tích luỹ kinh nghiệm, trình độ logic, độ chính xác, kỷ luật làm việc với giải an ủi “ai cũng là”. Bạn chỉ LÀ ai đó khi bạn LÀM được việc họ làm.
Nhưng khi xét tới đẳng cấp thực sự trong nghệ thuật, một bộ phim, một bản nhạc, một bức tranh, một bài thơ, một kiến trúc… thuyết phục, làm sửng sốt được những cao thủ trong nghề thì chỉ những thiên tài hoặc tài năng lớn còn trụ lại. Và để làm nên những tác phẩm như vậy, một nghề nghiệp như vậy cần đủ tài năng cho độ khó cao, sự quán xuyến dày đặc chi tiết, sự dấn thân và trả giá cho một hành trình dài.