← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 7, 2023
Để đèn đỏ (nhất là đèn đi thẳng và rẽ lệch nhau gây thêm ùn tắc) ở ngay dưới chân cầu vượt là quy hoạch của những đứa vừa ngu vì không hiểu biết cách làm đúng vừa ác vì coi thường sự an toàn của người dân khi đẩy dân vào tình trạng dồn ứ và bị chặn lại đợi đèn đỏ khi đang xuống dốc. Những quy hoạch vừa ngu vừa ác nhan nhản như thế này ở giữa thủ đô Hà Nội như ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Minh Giám và gần đây nhất là ở Phạm Ngọc Thạch cho thấy điều gì? Nó cho thấy giao thông Việt Nam còn cực kỳ nhiều cơ hội thông suốt khi có thêm người thông minh và tử tế làm giao thông. Như đã nói nhiều năm, vấn nạn giao thông lớn nhất chính là những người làm giao thông, do vừa không biết cách làm đúng vừa không nỗ lực làm đúng, làm người. Đầu tiên phải là ý thức không tìm cách lấy tiền của người khác, tiếp theo là làm sao đừng để người ta khinh vì làm không tốt. Khi các cháu có lòng nhân, danh dự và trí tuệ và thực chứng là đường thông hè thoáng, giao thông an toàn, dễ chịu, không dùng pháp luật để bẫy người, trấn lột thì mới có được sự tôn trọng xứng đáng của người dân. Còn bị khinh bỉ vì không làm đủ trách nhiệm nghề nghiệp và thiếu trình độ nghề nghiệp là do chính mình, hãy nhớ lấy logic này nếu muốn được coi là người. Cớm giao thông những nước văn minh nó được tôn trọng nhiều vì nó coi mình là người, cố gắng làm đúng, coi trọng sinh mạng, sự an toàn và tự do của người khác.
Xem thêm tác phẩm khác →