Tôi không nghĩ là
Tôi không nghĩ “đừng sợ chết vì không sinh, không diệt, bạn sẽ tồn tại mãi” là cách tư duy đúng để trưởng thành và can đảm. Người chi tiêu hiểu số tiền trong ví sẽ bớt ảo và làm bậy như người tiêu pha bừa bãi như thể túi tiền không cạn. Hãy xem một chính phủ coi tiền thuế là nồi cơm Thạch Sanh làm bao đời dân khổ cực thế nào.
Hãy trân trọng cuộc sống này và sinh mạng kẻ khác vào vì khả năng cao là bạn và người khác không có lần sau đâu. Cuộc đời sẽ được tối ưu hoá, nhân hậu và can đảm hơn nhiều nếu người ta vui lòng sống dù game chỉ có 1 mạng. Có thể chính tư duy và lối sống đó mới tạo nên tinh thần đủ [cô đặc thực tại] để người ta có lần sau.
Bạn can đảm chủ yếu nhờ những lúc một mình đối diện với cuộc sống này và bền bỉ trong trách nhiệm với gia đình, xã hội. Còn xoay vòng ngôn ngữ để an ủi bản thân chỉ là cách dùng thuốc an thần.