Tôi vẫn ở Hà Nội và vẫn dùng chiếc iPhone SE cả năm nay nhưng quanh năm vẫn được du lịch khắp Việt Nam qua đủ loại địa chỉ IP.
Việc này không phải là do nhà mạng cấp IP ngẫu nhiên mà là một trò hack và quấy rối tinh thần của bên nào đó.
Bởi vì, trước đây, có những tháng IP điện thoại của tôi cố định ở Hà Nội rất lâu, có khi còn cụ thể ở Tây Hồ. Nhưng gần đây thì gần như ngày hay tuần nào trang Facebook của tôi cũng bị gán cho một địa chỉ IP xa nơi tôi sống.
Trước đây tôi cũng có lo lắng cho kho nội dung cá nhân có bản quyền lớn nhất Facebook của mình, đã thay điện thoại vài lần nhưng bọn hacker vẫn ở đó.
Bọn hacker này có thể là hacker tự do, có thể là Facebook, là Apple, là Vinaphone hoặc chính phủ. Tôi không rõ nhưng dần dần tôi cũng chẳng lo nghĩ nữa vì tôi đâu thạo về IT để tự bảo vệ được tự do cá nhân hay tính riêng tư khi mà cả chính phủ, Facebook, Apple hay Vinaphone đều không bảo vệ được tôi. Dù đó là trách nhiệm bảo vệ công dân, bảo vệ khách hàng của chúng, dù tôi đã trả bao nhiêu tiền hay thu hút bao nhiêu view cho chúng.
Nhiệm vụ bảo vệ tôi và kho siêu tác phẩm của nhân loại này là của mấy đứa đó nếu muốn được coi là tử tế. Facebook nó cũng có lưu trữ từng giây, nếu nó còn tử tế thì muốn lấy lại bản backup lúc nào chả được.
Còn đời sống riêng tư của tôi cũng nằm trong sự chi phối của nhu cầu không muốn làm hại ai nên sạch sẽ. Nhưng việc xâm phạm quyền riêng tư của tôi lại là thứ khó có thể tha thứ, tôi bắt được đứa nào làm vậy, tôi đấm nát nó.
Tôi chỉ đăng cho vui mấy trò tra tấn tinh thần kéo dài nhiều năm nay này của đám súc vật trong nhân loại, bên cạnh bao trò khác mỗi ngày của chúng. Như thể chúng muốn tìm mọi cách để người thoải mái, sáng suốt về tinh thần như tôi không được thoải mái, sáng suốt.
Đôi khi tôi lại đặt niềm tin lớn nhất ở những IT man tự do, những hacker tự do. Có thể có những người thông minh biết thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao và học được sự tử tế hơn đám còn lại kia. Ví dụ như đợt vừa rồi khi google tên tôi có một bọn tạo nên gợi ý là những keyword rất độc ác, mất dạy, trù ẻo đối với tôi nhưng sau đó các keyword ngày càng lành mạnh, cầu thị trở lại. Ít nhất thì vẫn có nhiều người tử tế đứng sau tôi. Tất nhiên rồi, đối với người như tôi mà không tử tế thì làm sao đất nước, nhân loại tử tế nổi.