Trạng thái (what's on your mind) và hiện thực (what's going on) khác gì nhau?
Câu trả lời được nhiều like là: Hiện thực chỉ có 1, trạng thái tuỳ tâm.
Nhưng nhân văn hơn, lí giải theo một cách khá gần hiện tượng luận thì trạng thái phải được tôn trọng, bởi trong hiện thực, có những người có những trạng thái khác nhau do hiện thực ập vào người họ theo cách khác nhau, góc độ khác nhau, địa điểm khác nhau, thời tiết khác nhau, cách hiểu, cảm thụ, sức tiếp nhận khác nhau. Và điều đó làm nên một hiện thực tổng thể bao chứa các cá nhân và trạng thái của họ, quan niệm của họ, phản ứng của họ về hiện thực, thế giới. Đó là thế giới của sự khác biệt và quyền cảm nhận theo cách của mình. Việc bảo vệ nó là động lực phát triển trí tuệ và lòng bao dung, nói cách khác là nhân tính. Nó cũng giúp các lí lẽ không đi về phía độc quyền, toàn trị và giúp giảm bớt cơ hội biện minh cho bạo lực, áp đặt luật lệ của chúng. Nó thiên về sự thoả thuận về các hệ quy chiếu chung trên những đối tượng nhận thức cụ thể. Thế giới đẹp hơn trong sức thuyết phục và sự chấp nhận ảnh hưởng thay vì bị áp đặt bởi nhưng thứ chân lí thô kệch, giả mạo, dễ dàng bị những người biết hoài nghi bẻ gãy.
Điều đó cho thấy câu hỏi hiện thực là gì nhiều lúc không quan trọng. Quan trọng hơn là bạn có đang tìm được hạnh phúc không và bạn không đánh đổi nó lấy sự bất hạnh của người khác đấy chứ.
Bạn đừng ham sự thật khi bạn chưa tốt, chưa nhận thức tốt (đọc, viết, đọc lại là cách tốt để cải thiện). Bởi có thể cái thật bạn tìm thấy, cảm thấy chỉ là trạng thái của bạn nhưng bạn đi áp đặt nó lên người khác bằng sự chưa tốt của mình. Đó là cách khiến thế giới này thiếu hạnh phúc.
Và khi một người nói bạn ngu bởi cách bạn sống đang huỷ hoại thế giới (dù bạn đang ở bên lề của nó thì bạn vẫn luôn kết nối với nó), đừng tin vội nếu bạn chưa check kỹ rằng người đó chính là anh :Dee.