Trò chơi 5000 like cho http://www.facebook.com/sachnguyenthehoanglinh
Khi đã chơi 1 trò chơi, ví dụ trò chơi 5000 like cho Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh, mình như kiểu bọn trẻ con chạy miên man, hết ý tưởng này đến ý tưởng kia thi nhau nở ra.
Bạn có thể kiểm chứng điều này bằng cách xem các post bên dưới.
Nhưng mình biết là đứa trẻ đấy hầu như đang thích thú chơi một mình. Nhưng trò chơi này còn một cái mốc hiệu quả phụ thuộc nhiều vào tương tác của cộng đồng nữa nên mình sẽ nghỉ một lát xem người khác chơi thế nào.
Không phải ai cũng thờ ơ hoặc coi thường trò chơi này. Có không ít người để ý trò chơi đó, tò mò hoặc thấy có gì đó thuyết phục. Nhưng chưa ai thực sự say mê nó như một trò chơi lớn cả.
Bởi vì, không phải ai cũng hiểu cái ẩn sau nó hay ho với cuộc sống thế nào và nó hiệu quả với cuộc sống thế nào.
Bằng chứng là mình chơi trò này đến 11 năm trên mạng rồi nhưng quá ít người mỉm cười gật gù.
Có nhiều người thích tác phẩm của mình. Nhưng còn 1 tác phẩm nữa chính là trò chơi tương tác ròng rã này thì số người mà mình nhìn thấy hiểu sự thú vị và cần thiết của nó không hết một bàn tay.
11 năm mình lang thang ở ttvnol, tnxm, yahoo blog, rồi facebook..., show tác phẩm thực sự hay của mình, của người khác. Và luôn khẳng định việc phổ biến những cái hay ngay càng sớm và rộng thì cuộc sống càng nhanh tốt đẹp hơn.
Sau 11 năm, tác phẩm lên đến vài nghìn. Sự công nhận về cái hay của chúng có thể để người khác, tác giả khác ở nhiều trình độ nói. Sự nhạy cảm hay trí tuệ của những phủ định chất lượng các tác phẩm đó e rằng không bằng 1% những người kia.
Ai bình luận về chất lượng cái gì thì bản thân sự bình luận đó cũng là cái để người khác bình luận về chất lượng của người đó.
Cái càng hay mà bạn càng phủ định thì mức độ phủ định nó tỷ lệ thuận với việc bạn tự dìm mình xuống bùn chứ không phải cái hay đó.
Đây không phải lời bảo vệ cho những tác phẩm của mình, chúng đủ hay để tự làm việc đó.
Đây chỉ là lời khuyên trước những cái thực sự hay hoặc mình chưa hiểu thì khôn ngoan nhất là dành năng lượng mà tìm hiểu và thưởng thức thay vì để năng lượng bị thất thoát hay chuyển thành năng lượng xấu bởi mặc cảm nhược tiểu đẩy thành sự kỳ thị.
Trò chơi 5000 like này đơn giản chỉ là ngẫu hứng và cảm giác về thời điểm.
Post này dành cho những người ngẫu hứng và có cảm giác tốt về thời điểm.
Nên mình thoải mái viết dài, thoải mái đặt ra một vài thứ cho họ suy nghĩ, rung cảm ở cái dài mà những người không như họ sẽ chẳng mấy để ý đọc.
Thời điểm này (không chỉ khoảnh khắc này mà còn là cái gì đó đủ để nói ra sau 11 năm) không dùng để phán xét. Nhưng nó ít nhiều có thể dùng để đánh giá sự tinh tế và cởi mở.
Mình sẽ đi tiếp một level trong trò 5000 like này ở post tiếp theo.
Ai thích đi kiểu gì thì đi, hehe.