← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 3, 2013
Trước mỗi tác phẩm
De. Đến lúc tăng thời gian viết ngoài mạng rồi. Chưa bắt đầu hạn chế thời gian vào facebook xuống mức gần như tối thiểu (chỉ để lấy những thông tin cần thiết) mình đã biết việc này rất dễ. Ai có hứng xem tinh thần cai facebook dễ thế nào thì vào xem kỹ từ đầu đến chân Hội Cai Like. Chỉ còn chuyện cam kết nếu độc giả làm được việc gì đó trước ngày 1/4/2013 là phải dành thêm một chút thời gian xử lí. Thời gian qua độc giả chơi chán vãi nên mình đoán là sẽ không phải thực hiện cam kết này và cũng không cần nhắc lại về nó nữa. Tuy nhiên, giả sử có gì đó thật sự hay ho xảy ra khiến trò chơi được phá đảo thì mình vẫn sẽ làm như đã cam kết. Bên cạnh đó thì mình sẽ gửi 50 cuốn mật thư kèm đĩa đến 2 bạn mà mình tìm thấy niềm vui trong cách họ share. 2 người này mình đã chọn, coi như trò chơi thứ 2 này đã phá đảo xong, thời điểm này là quá muộn về sự tinh tế cho người khác tham gia. Bonus: Trước mỗi tác phẩm là một sự chờ đợi tạo bởi ngu dốt, lười biếng, sợ hãi và cả linh cảm chỉ khi sự chờ đợi chấm dứt bạn mới có thể biết cái gì mạnh hơn linh cảm hay sự ngu dốt, lười biếng, sợ hãi 24.03.07 Dịch nghĩa: Trức mũi téc phẻm lè mụt sụ chừ đựi tẹo bửi ngu dút, lừi bín, sẹ hẽ vè kẻ lin kẻm chị hi sựa chừ đựi chứm dứt bẹn mứi kó thỉ bít kái zì mẹn hen lin kẻm hey xự ngua rút, lừi pín, sựa hữa
Xem thêm tác phẩm khác →