← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 3, 2014
Trường ca Phụ nữ (updating) Lời tựa: Đó là một hôm trời mưa như hôm nay. Hình như chính là hôm nay. Tôi thích trời Hà Nội cute còn đường phố bẩn bẩn thế này. Tôi thấy bẩn lắm đâu. Quần áo bôi màu, bôi bùn vào thế thì cuộc sống thêm màu sắc mà. Tiết trời này cũng là một màu rất háo sắc mà. Nghĩ đến những người phụ nữ đã cưu mang tôi mà tôi thấy thương họ vì mình chẳng thương gì họ, không giúp đỡ được về tài trính để lập nghiệp ca hát. Vì lẻo mép, tôi đã đưa ra những lí do trính đáng như anh giỏi thế này, kho tác phẩm đủ để từ giờ đến già không cần viết gì nữa độc giả tiêu hóa vẫn hem hết, kiểu gì bọn độc giả nửa năm sau chẳng làm anh giầu. Rồi mười mấy nửa năm ấy đi qua, các cô gái yêu tôi rụng dần. Làm vợ, làm mẹ, làm les, làm lex... Winter is coming... out. Trời sắp ấm lên rồi, mặc ấm vào các em nhé. Sau những lời thăm dò, tận tình nhịp 2/4, anh xin phép trở lại công việc chính nghĩa cứu thế giới: Ai thấy hay kiếm tài khoản tôi bỏ tiền vô, kiếm tiền qua facebook cho nhàn. Các bên thanh toán hỗ trợ làm thanh toán qua đường facebook cho các tác giả sinh hoạt lộn xộn kiểu nài như tôi đê. Coi như một khoản hỗ trợ tác giả không đem lại tài trính lập tức nhưng là đầu tư lớn về danh tiếng với thế giới xem nào. Kẻ nào tiết lộ ý tưởng triệu đóa hồng tuxedo mặt nạ này sẽ phải chết. Sau đây, trường ca bắt đầu: Dịu dàng tia nắng lóng lánh qua hoàng cây Người con gái :Dee là em đây Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cầy Là mẹ em đi trộm tró đó Câu chuyện về người mẹ trộm tró Đã khiến cộng đồng mạng rúm ró Kinh hoàng vì một em avatar cute rất nhỏ Lại có một người mẹ có nhiều hành vi không sáng tỏ Một em ngon nghẻ như vậy bình thường tiếp cận là rất khó Nhưng nếu nhà em đã xây dựng thành công thương hiệu xấu về chó Thì việc cua được em có lẽ là chuyện nhỏ như con thỏ đang hút cỏ thấy mặt trăng màu đỏ và cuộc đời này sao mà khốn khó khi không có người để bày tỏ những câu chuyện và nếu tiện thì có thể sờ mò và sẽ nói anh xin lỗi nếu bị đập vỡ mỏ Những người mẹ trộm tró có còn là những người mẹ Đừng đi trộm tró các mẹ nhé Webtretho là nơi của những người phụ nữ vui vẻ Hãy bàn chuyện quản lí chồng hay chăn những thanh niên nghèo hiếu học để làm ghẹ hoặc chỉ là tu nhân tích đức làm một việc ngon nghẻ hem trái lương tâm là đầu tư cho các tài năng chẻ Chị em mình đừng đi chộm tró nhé
Xem thêm tác phẩm khác →