← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 7, 2014
Truyện ngắn Chờ xem bóng đá "Đến lúc rồi đó. Mày đã lớn. Mày buộc phải giết một nhân vật thôi. Văn học phải ghê gớm", anh tự nhủ, kiểu gì cũng sắp đến tuổi 25 rồi. "Tao đã cho nổ một phòng nút bấm bom nguyên tử năm 18 tuổi. Trước đó cũng đã cho trái đất nổ tung", anh tự nhủ lại. "Không, một nhân vật nào đó cụ thể cơ", giọng nói nội tâm trở nên lạnh lùng. Ngay lập tức, nó cảm thấy nhói đau vì để thừa từ 'cơ' hơi trẻ con. "Mày nói thừa từ 'cơ' rồi đó", giọng nói nội tâm bên phải lập tức chộp lấy thời cơ, nhanh nhảu chiếm tiện nghi. "Á đù...", phần boss của nội tâm hối tiếc sâu sắc. Nó cảm thấy cần trừng phạt bản thân thêm vài năm trước khi khởi động lại sự dạy dỗ. 7.1.14
Xem thêm tác phẩm khác →