Truyện ngắn Lược sử vạn vật
- Anh đã viết xong review LSVV chưa?
- Xong anh đã khoe trước với em rồi. Đừng hỏi kiểu tra tấn đó!
- Anh chả bảo cứ lâu lâu mà chưa thấy anh khoe em phải hỏi để gây áp lực cho anh còn gì?
- Đây là thời đại nào rồi mà đàn ông bảo gì phụ nữ cũng nghe, nghe phải có chọn lọc chứ.
- Đấy!
- Đấy đấy cái gì!
- Đấy!
- Thôi, em nghĩ anh còn bị nước mắt phụ nữ lung lạc chắc!
*
- Sao lâu không thấy em hỏi anh về review LSVV?
- Nghĩa là anh đã viết xong rồi hả? Chúc mừng nhé! Tối nay anh muốn ăn gì nào?
- Không!
- Sao lại hỏi em vậy?
- Anh muốn biết không chỉ mình anh đang lo lắng về việc này.
- Khốn!
- Cảm ơn nhé.
*
- "Mỏ chim sẻ đảo", "Lược sử vạn vật", "Cô gái Hà Nội mập mặc Burqa", "Tôi ngồi đây chờ cơn bão tới".
- Tôi thích 3 cuốn đầu tiên, chưa đọc cuốn cuối cùng, nghe nói cũng của Huy bão.
- Đúng vậy.
- Kết quả thế nào?
- Các cuốn sách tôi vừa kể là theo trật tự thời gian đọc, tôi bắt đầu với "Mỏ chim sẻ đảo" và "Lược sử vạn vật" nhưng xong 2 cuốn kia trước.
- Anh đọc xong mấy cuốn rồi?
- Chỉ 2 cuốn đó thôi. Nên tôi bị stress vì chưa review xong "Lược sử vạn vật" và "Mỏ chim sẻ đảo".
- Sao vợ anh nói anh chỉ hay khóc với cáu gắt vì chưa review xong "Lược sử vạn vật" thôi?
- Huhu, xin lỗi bác sỹ. Em chỉ muốn giảm nửa chi phí điều trị.