Truyện ngắn Mảnh đời thời Covid
Cô đã định rửa tay gác boob, cô muốn sống một cuộc đời ít bị quấy rối và có chiều sâu hơn. Cô đã kiếm được một khoản tích luỹ kha khá để chuyển đổi nghề nghiệp nhưng Covid nhanh chóng ăn mòn khoản này. Cô đành quay trở lại chuyên môn và tự nhủ lỗi không phải tại cô, lỗi tại Covid.
Lần đọc này lượng độc giả cảm thấy bị tác giả xúc phạm đã giảm đáng kể. Châm biếm một cô gái ngực bự thường không gây tổn thương cho độc giả mà ngược lại, đem lại sự an ủi cho hơn 90% chị em và người yêu, chồng của họ. Giả sử tác giả châm biếm về một người ngu thì có lẽ 90% độc giả sẽ cay cú.
Mỗi lần cảm thấy không thoải mái trong nghề nghiệp cô lại đi ăn ngon hay mua sắm đắt tiền. Món ngon xoa dịu, đồ hiệu và tiền cạn là động lực làm tiếp với tinh thần ít lăn tăn.
Cô đã đọc một số nghiên cứu chỉ ra tuổi nghề sẽ không cao, càng về già người ta sẽ càng loay hoay với từng cuộc nổi loạn của những thứ cho vào người. Bởi vậy, cô đi học thêm một lớp bất động sản. Sẽ có ai đó trong môi trường mới giúp đẩy nhanh tiến độ tái tích luỹ của cô. Cô tin mình sẽ tìm được anh ấy, đó là sự tự tin của kinh nghiệm.
Và cô đã đúng. Anh thuộc nhóm đàn ông dễ có người yêu nhất, nhóm không có thẩm mỹ. Nhưng anh có tiền. Lũ gà bị anh lùa sẽ sớm lùa lại anh nhưng anh đã có quốc tịch Mỹ. Anh sẽ không bị dẫn độ vì các chính phủ còn lâu mới chăn xong những con gà béo hơn anh. Anh không tham. Cũng vì vậy mà anh chấp nhận được cô. “Tiền nào của nấy”, anh không nói. Nhưng anh nghĩ.
Lần này cô lại lỗ. Hình như chỉ 1/10 những người đàn ông chi tiền cho cô là không lấy lại nhiều hơn.
Cô đã thử đe doạ anh nhưng người ta thường không đe doạ thành công người mất dạy hơn.
Cuộc đời cô dần mờ nhạt trên Insta. Số người bấm unfollow nhiều như những người như cô. Để bớt phũ phàng hơn cho phụ nữ, như anh.
Chỉ còn độc giả đang đọc quan tâm tới số phận của cô. Bạn yên tâm nhé, cô ấy đã phải chịu hậu quả như bạn muốn.
“Đâu, tôi có muốn như vậy đâu. Xét cho cùng cô ấy cũng đáng thương mà”.
Được đấy, bạn đã qua bài test về lòng nhân đạo.