← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 4, 2014
Truyện ngắn Những buổi chiều hoang dã. Có đôi lần hạnh phúc là những buổi chiều dài hàng tháng trời. Chúng tôi đi quanh cánh đồng, khám phá hệ sinh thái quanh nó mà trung tâm là cá bảy màu. Tôi cùng cha mặc quần đùi, bì bõm lội dưới mương, tay cầm rổ vớt cả bảy màu. Chúng tôi nghiên cứu chúng. Cũng may mà tôi đã lên thành phố học sửa chữa xe máy, dần dần cũng mở được tiệm. Chứ ở với cha mãi, đến thân trai góa bụa vì phải theo hầu ông già tưởng mình là Humbolt, hàng ngày vẫn tìm cách lai mấy con bảy màu chấm bi đuôi mỏng tang và cứng thành một con có dải đuôi lụa thướt tha. Ngồi ôm tô cháo gà sưởi trái tim của người xa xứ thương cha, tôi ngắm đàn bảy màu rừng là loại đắt nhất bây giờ trong bể thủy sinh đặt của Amano Takashi . Giá một con bảy màu rừng gấp 7, 8 lần một con bảy màu đuôi thướt tha. Mà con bảy màu rừng lại rất giống những con chấm bi nguyên thủy tung tẩy nơi những con mương ven ruộng ấy. Theo dân gian, cá bảy màu là loại cá có nguồn gốc Châu Phi được Bộ Y Tế nhập về thả xuống ao hồ để diệt muỗi phòng chống dịch sốt rét. Thôi, tua qua chuyện cha. Có những buổi chiều dài tha thẩn tôi không dành cho cha, ổng cảm ơn rối rít vì cũng đến lúc tôi biết tự chơi. Bên cô ấy, tôi cảm thấy mình có lí khi dùng lăn nách. Tự hào :"D 22.4.14
Xem thêm tác phẩm khác →