← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 4, 2014
Truyện ngắn Độc giả khốn kiếp. Độc giả thân mến, đã nhiều lần tôi tưởng tưởng về một thế giới độc giả tươi đẹp, nơi các tác giả được đến vườn bách thú xem chúng đọc sách với sự say mê, được xem chúng nhờ sách mà thông minh lên, tìm được cách thoát ra khỏi những lồng sắt. ... Sắp sửa đến đoạn siêu gay cấn Nạp 500k vào tài khoản tác giả ghi ở cover để mua phí add friend - với quyền lợi của chủ thuê bao là đọc toàn bộ wall trong 1 năm từ ngày add - để đọc tiếp. Thực ra, với người không để ý ngày tháng như tôi, lại thương người, luôn tránh để độc giả bị thiệt thòi, cũng chẳng bao giờ ủn phen vì bất đồng chính kiến, chỉ ủn vì nhạt, có thể bạn được đọc wall vĩnh viễn chỉ với 500k. Nhưng đừng nhạt nhé :"D Đơn giản, tôi chỉ muốn có một cộng đồng độc giả sòng phẳng, tử tế hơn, thạo giao dịch chuyển khoản, thương mại điện tử, cho người lười và gà như tôi có thêm động lực táy máy mấy món khốn kiếp này. Chỉ cần tạo được một tiền lệ như vậy ở một nước khốn kiếp như Việt Nam cũng đủ cứu thế giới khốn kiếp này sớm hơn mấy phút. Bạn đang là người có cơ hội viết nên một trang lịch sử nhân loại khốn kiếp bản mới đó (giọng bán hàng đa cấp sắp tậu Lambo rghini khốn kiếp). Tôi làm việc này không phải vì tiền (quệt mép). Giàu thì đã phải chịu số mệnh là giàu rồi, khổ lắm, khóc suốt T.T Đọc chùa mãi trong khi tác giả không có tiền chữa ung thư vú (cương quyết chỉ dùng tiền bán được tác phẩm cho mục đích chữa bệnh) không nhục sao, lũ độc giả khốn kiếp :"D Tuyên dương một số học sinh nghèo vượt dễ đã mua gói thuê bao siêu rẻ này, tính ra có vài chục VND khốn kiếp/post với tốc độ post của tác giả khốn kiếp, chưa kể 10.000 post khốn kiếp đã có sẵn. Khốn kiếp! Mình cứ thấy thương hại bọn độc giả không được trả tiền cho mình thế nào ấy. Lại khóc T.T
Xem thêm tác phẩm khác →