Hai người đang nhập cuộc hào hứng thì cô gái nói Yamete (Dừng lại). Chàng trai nhiễm Hentai thấy em nào cũng nói câu đó nên hào hứng tiếp tục.
Lúc này, cô gái gằn từng tiếng: Ya-Me-Te kiểu Songoku phải loading khẩu quyết một lúc mới bắn được Kame Joko. Chàng trai hơi sững người, gần như dừng hẳn, chỉ còn nhấn nhá theo quán tính, như người đung đưa chân tay lúc đứng ko biết làm gì cho đỡ ngượng như tượng. Rồi ra vẻ chậm rãi lăn sang một bên châm thuốc hút nhưng tay vẫn run run.
- Sao vậy em?
- Anh làm thế liệu có phải vì anh yêu em không?
- Em là nhà văn, chắc em biết Trần Dần chứ?
- Trần Dần ai mà không biết. Bút danh là Boy Hổ Báo đó.
- Em biết ông ấy nói câu gì hợp với ngữ cảnh này ko?
- "Lời nói bao giờ cũng là một hối hận". Anh ko nói ra vì sợ hối hận đúng ko.
- (đệt, đoạn này tác giả nghĩ mãi ko ra chàng trai nói gì về sự hối hận, mạng thì chập chờn, gõ ở khung comment lơ mơ lỗi là mất cả nải, đành tua qua đến đoạn kết).
Chàng trai nhả chậm một hơi khói, mắt lim dim nhìn và nói khói vào đó: Ông ấy nói: Tinh rơi không cần phiên dịch.
18.7.12