Tư duy phục vụ
*
Có con ở độ tuổi (hoặc thời điểm) nghĩ mình đang làm được những thứ xịn nhất, cả thế giới phải phục vụ mình khác nhiều với lúc có con ở độ tuổi xác định rõ phải “bớt yêu tôi để dành phần yêu em”.
Khác biệt lớn nhất ở đây là khi mình không còn tin cả thế giới phải phục vụ mình nữa thì những người phục vụ mình biến mất hết. Bố mẹ, gấu, fan, người giúp việc được giải phóng, tranh thủ enjoy life, không còn ai phục vụ mình; sợ phiền quần áo tự giặt, đến tiền ăn sáng cũng không còn. Nhiều khi mình còn phải phục vụ ngược vì già lẩm cẩm, bệnh biết ơn tăng thêm.
Nhưng chính việc có con ở độ tuổi cái tôi đầy ích kỷ lại giúp sớm tập luyện, cải thiện cho cái tôi sau này. Vì đứa trẻ lúc đó tự nhiên kích hoạt bản năng dành thời gian cho người khác vốn được mình giấu gì mà kỹ trong lòng thế, tiết kiệm bấy lâu.
Tuy nhiên, khi có đứa con đầu tiên thì đội ngũ phục vụ vẫn đang hùng hậu nên cũng không vất vả lắm. Thời gian dành cho con chủ yếu là chơi cùng và dạy chứ không phải chăm con mấy.
Chính việc bỏ tư duy người khác phải phục vụ mình mới khiến những người phục vụ biến mất và biến mình thành người phục vụ, có tư duy của người phục vụ.
Bằng chứng là mọi inbox ở Ra vườn nhặt nắng đều lịch sự, lễ phép. Không phải không có lúc khách hàng sai hay mình chịu thiệt nhưng để mất đi phép lịch sự, phục vụ tận tình, tránh gây điều tiếng cho sản phẩm khi bán hàng sẽ là mất đi một phép thuật đem lại thêm cảm giác thần tiên cho Page.
Cay nhất là đang được cung phụng như vua bỗng trở thành nô tày đầu tắt mặt tối trông con, khuân sách, nấu ăn ngon vãi, cặm cụi tưới cây xanh mướt mấy lần mỗi ngày chỉ vì thay đổi tư duy phục vụ.
Tư duy có thể biến có thành không, biến không thành có là như vậy.
Hãy cẩn thận với tư duy.