← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 6, 2013
- (Tun bắn súng phun nước vào cửa kính) - Con làm gì đấy - Con đang rửa kính - Được. Nhưng chỉ bắn vào đây thôi nhé - Vâng. Con đang rửa kính cho nó sạch - Ừ. Nhưng rửa kính thì cũng không làm bẩn nhà nhé, rửa kính mà làm bẩn nhà thì còn nói chuyện gì. - Mụp: Bố ơi, anh Tun làm bẩn nước - Là sao? - Anh ấy lấy nước trong nhà vệ sinh - Nước trong đó sạch mà. Tun cho Mụp mượn khẩu súng chơi một tí - Tun: Đây - Mụp: Con không thích chơi - Ừ, không thích thì thôi Lát sau... - Mụp: (Không được bắn vào người em. Bố ơi, anh Tun bắn súng phun nước vào người con) x 2 - Tun, chú bảo chỉ bắn vào kính thôi cơ mà. Mụp nó không thích thì thôi, con ra bắn vào kính, đừng trêu nó. Mụp, anh trêu tí sao phải kêu. Con càng kêu anh càng thích trêu. - (Tun không bắn Mụp nữa, bắn linh tinh trong nhà đồ chơi) - Tun, chỉ được bắn vào kính thôi cơ mà. Con bắn vào cái ghế đệm đấy là con nấm nó mọc lên đấy (Tun sợ con nấm) - (Tun nhảy vội ra) Mình nghĩ là dọa trẻ con thì cũng cố gắng dọa cái gì đó đúng 1 tí vì nếu không thì cái bị đem ra dọa (hằn thành nỗi sợ, nỗi ghét) sẽ bị ghét sai, sợ sai. Nhưng mà cái dọa đúng mà dần dần không cần dọa, để nó tự biết đáng sợ hay không này khó thật, chưa làm được. Chơi với trẻ con cắn rứt lương tâm wá T.T
Xem thêm tác phẩm khác →