...tặng chị Huệ...
đứng giữa những cái tên
đoán: đời sống khó bền
nghe từ đâu sâu hút
đang xướng họ mình lên
đứng giữa những cái tên
thiếu ì (thiếu i huyền)
sống thử xem thời mới
có đãi người truân chuyên
đứng giữa những cái tên
ai kẻ dưới người trên
thôi về đi đá bóng
đứng giữa những mũi tên...
14.02.03
VỚI NHỮNG NHÀ PHÊ BÌNH CHÂN CHÍNH
tôi còn nhiều chỗ đáng chê
nhưng ai rót lại cà phê vào bình
biết là ...tam thất... đắng kinh
đôi khi tôi vẫn một mình uống tôi
14.02.03
KHOÁI
điều tôi khoái nhất ở đời
được moi ý tưởng qua lời thế gian
ví như người bảo tôi gàn
ghép luôn vần điệu: "mắc màn ngủ thôi"
ví như người bảo tôi hôi
ái chà, tôi đáp: "biết rồi, tiếp đi"
ví như người bảo tôi lì
thì tôi cười hỉ cười hì khoe răng
ví như người bảo tôi hăng
tôi im lặng chỉ mặt trăng méo dần
ví như người bảo tôi đần
tôi đem khoe những cổ phần trái tim
ví như người bảo tôi chìm
cả thiên hạ hợp sức dìm chưa xong
ví như người bảo tôi trong
hai dòng đùng đục long đong ứa trào
14.02.03
HÔM NAY BUỒN
ôi những cái mặt nạ
chúng lượn lờ quanh tôi
biết nhưng không dám xé
sợ thêm đớn đau thôi
ôi những cái mặt nạ
bị lột ra là điên
bởi không quen mặt thật
không quen sống không tiền
ôi những cái mặt nạ
đang rỉa mòn thân ta
thử rờ tay lên mặt
thấy phẳng lì thịt da!
ôi những cái mặt nạ
ụp kín mít đất trời
buồn phải đeo mặt nạ
để lột mặt nạ đời
12.02.03
HÔM NAY BUỒN II
tôi là đứa trẻ không ngoan
phải đeo mặt nạ của toàn thánh nhân
tôi là một kẻ bất cần
phải đeo mặt nạ của thần yêu thương
tôi là một kẻ lạc đường
phải đeo mặt nạ quật cường tiên phong
tôi là một kẻ một lòng
phải đeo mặt nạ song song với mình
tôi là một kẻ vô hình
phải đeo mặt nạ hữu hình là em
tôi là một kẻ đa thèm
phải đeo mặt nạ ...e hèm... là tôi
12.02.03