Ước gì ngủ dễ như mơ
Để ta đỡ phải làm thơ qua bài
Game gì dài quá là dài
Mỗi hôm lại phải lên đai level
Ước gì nước mình đừng chờ
Dăm đồng viện trợ lờ đờ lớn lên
Ước gì biết nhục như sên
Bao giờ tự lập hẵng nên tự hào
Ước gì cảnh sát lương cao
Không nhờ làm méo đi bao nụ cười
Chỉ cần tâm niệm giúp người
Là dân trí đã tăng mười phần trăm
Vứt mẹ kế hoạch năm năm
Mười năm cũng vứt, chống cằm mà nghe
Cứ giải quyết xong kẹt xe
Mỗi ngày đừng để máu me đầy đường
Ra đường không phải chiến trường
Ra đường để luyện võ nhường nhịn nhau
Bọn bay đéo chịu nghe tau
Tất cả cảnh sát hãy mau ra đường
Chỉ cần đi lại thân thương
Làm gương 3 tháng thành cường quốc ngay
Đừng mang quyền lực trên tay
Khi tay đang bẩn, bọn mày hiểu không