Vài kỷ niệm với Ford
*
Hà Nội Ford vừa gửi báo giá gợi ý cho đợt sửa chữa này: Hơn 9,1 triệu.
Một vài hoá đơn sửa chữa trước đó:
- 22/3/2019: 18,4 triệu (gồm thay két nước làm mát)
- 11/4/2019: 1,79 triệu (vẫn hao nước làm mát)
- 22/4/2019: 6,65 triệu (vẫn hao nước làm mát)
Những sửa chữa này đều là thay thế, chỉnh bộ phận chứ không do tai nạn gì.
Từ 22/4/2019 đến đầu tháng 8/2019 Ad khốn đi xe rất ít, tuần chỉ một hai lần ở Hà Nội nhưng mỗi lần đi đều phải đổ trước 1/5-1/3l nước làm mát để đảm bảo vạch max.
Xe quá nhiều bệnh, chữa trị khắp nơi xong vẫn vừa đi vừa lo lắng xe chưa khỏi bệnh là cảm giác thường trực suốt mấy năm nay.
Một chiếc xe mua tại hãng mới hơn 3 năm, sửa tại hãng lẫn sửa ngoài đều còn lỗi, hãng kết hợp với bảo hiểm PVI sửa trí trá gây thiệt hại lâu dài, gây cho khách hàng cảm giác siêu tổn thương như vậy thật không xứng đáng về chất lượng xe lẫn tư cách người làm việc.
- Đầu tháng 8/2019: Thay bơm làm mát + nước làm mát + công thợ (hoá đơn ghi thêm chỉnh trục cam dù không báo trước gì): 6,5 triệu. Hoá đơn đang để trong xe ở hãng nên không chụp được.
Vừa sửa xong vài hôm thì xe không cài được số lùi phải gọi cứu hộ.
Xe để ở Hà Nội Ford đến hôm nay là 9 hôm và vừa nhận báo giá gợi ý 9,1 triệu.
Yêu cầu Ford làm rõ các vấn đề, trả lại danh dự cho một hãng xe uy tín của Mỹ.
Bài viết trước, hôm gọi cứu hộ:
https://www.facebook.com/538047224/posts/10157330938352225?s=538047224&sfns=mo
Cập nhật ở Comment.