Vừa có tin vui: mật thư in lại đang xin giấy phép Nhà Xuất Bản Văn Học. Sát thời điểm in họ mới nói bên mình đang có 2 phe mâu thuẫn về quyết định cấp phép, một phe tôn trọng ý muốn giữ nguyên bản của các tác giả (nội dung và cấu trúc trình bày), một bên muốn bỏ bớt những từ bậy đi vì sắp có đợt trao thưởng. Để giải quyết mâu thuẫn cho êm đẹp thì tốt nhất là bỏ một số bài.
Cá nhân mình thì bỏ bớt bài cũng không phải vấn đề lớn vì mình đã không tự in sách hay làm theo kiểu không cần xin giấy phép thì cũng nên có chút thỏa hiệp. Nhất là khi những người làm sách, lo việc in ra đã khá vất vả và tâm trí mình muốn thời gian dành cho việc khác rồi.
Có điều, việc tự nhiên xén bài sẽ làm hỏng không gian trình bày và dụng ý công phu của cuốn sách nên mình nhắn bên nhà sách cố nói mạnh hơn. Không dùng lí lẽ giản đơn và chân thật là quyền của tác giả với người không hiểu. Dùng lí lẽ nó đã được NXB Văn hóa - Thông tin cấp phép ở lần in trước, đã được nhiều báo chính thống hay VTV1 giới thiệu. Nếu những lí lẽ đó không thay đổi được việc họ đang làm việc theo cách làm làm chậm lại các việc hay bằng việc cố từ chối hay phá hỏng cái hay thì cái status này cũng chỉ để thêm một lần nữa đưa việc không có gì mới đó ra ánh sáng.
Mình không muốn nói chuyện trực tiếp với những người mà công việc chỉ là để làm chậm và dở hơn việc cái hay đến trực tiếp với độc giả. Ai gửi được cho bên đó cái này thì nếu có hứng gửi hộ mình phát.
Tin vui là cũng có tí scandal cho hot.