Mối quan tâm đến thơ ca này
Có làm những bài thơ của em thêm hay
Tôi quay trở lại với xưởng gỗ
Nhưng những con chữ cứ nhảy múa
Bàn tay tôi hoá đá với cây bút
Chiếc bào đợi làm cong phoi bào
Một câu thơ chờ lấy ra từ gỗ
Một câu thơ chờ lấy ra từ nắng
Tôi đi tìm từ từ cơn mưa
Nhìn xuống chân hai dòng thơ năm chữ
Tôi thấy hai ngón cái có vần
Liệu tôi có phải học phép so sánh
Ẩn dụ cuộc đời tôi là gì
Những câu thơ đầu tiên vụng về
Mà chính nụ hôn đầu cũng vậy
Liệu có ai chỉ cho tôi thấy
Mỗi ngày mai được làm bằng gì
Khi rung mỗi sợi tơ trên tấm lưới
Con nhện đều cảm thấy xôn xao