Tôi không có gì để thanh minh. Chỉ kể:
Bài Thảoluận.com tôi viết lúc chừng 1 giờ sáng hôm 19.03.04 nghĩa là trước khi đọc bài viết của bác Quan_Di_Ngo Gửi lúc 21:05, 19/03/04 ít nhất là 20 tiếng. Tôi cũng ở Việt Nam chứ không ở múi giờ khác nên trừ phi tôi nói dối, không có chuyện lợi dùng múi giờ để nguỵ biện. Không nên gán ghép bài (tạm gọi là) thơ ấy làm đau bác Quan_Di_Ngo, người (nếu tôi không ngộ nhận) không làm tôi thích nhưng không làm tôi khó chịu và không khinh tôi.
Còn phần viết có đoạn ?otảng bánh trôi? của Hồ Xuân Hương ngay dưới bài Thảoluận.com tôi đã viết nghĩa đen rằng không có ý định trả lời hai bác. Có thể điều đó bị/được hiểu khác. Âu đó cũng là tính đa nghĩa.
Cũng như truyện Không Phải Tôi vừa xong, có thể thấy hiển nhiên tôi viết trước thời gian có bài nhắc nhở vừa rồi của bác. Cái truyện đó tôi cho là một trong những truyện đỉnh của tôi. Mà cái tôi cho là đỉnh thì tôi hướng tới độc giả toàn cầu chứ không để trả thù ai cả.
Nhân tiện: Cái cảm hứng là từ hôm nay tôi được dẫn đến xem phủ của hoạ sỹ Thành Chương, thấy khá nhẹ nhõm. Đi lòng vòng bên ngoài, thấy man mác và hơi cổ xưa, lại khá thích cái chữ "vậy" trong mấy tác phẩm đã sáng tác lâu mà mới được đọc của Bàn Tải Cân cộng với cái nghĩ về ngôn ngữ và hiểm hoạ lâu nay nên viết thành mà thôi.
Nói chung nếu vì luật phải làm thì bác xoá bài nào cũng được. Tôi chỉ nghĩ nếu giữ nguyên hiện trường thì trang 66 này sẽ là một trang khá phê sau này.
Ngoài lề tí: Chả hiểu bác có đang xem phim cuối tuần True Lies không. Và có thấy sảng khoái vì tưởng là bạo lực bởi lắm cảnh đấm đá bắn giết nhưng thật ra ngôn ngữ và diễn xuất trong đó làm người ta luôn phải cười phá lên và nhẹ nhõm không. Dù có lúc phải ngậm ngùi vì con người luôn đẩy nhau đến bi kịch. Và có lúc hồi hộp xem harry có cái tên lòng thòng ngoài đời arnold schwarzeeneeger phá bẫy.
Tôi cho rằng những bạn như vietcuongmh chưa (chứ không phải không) phát huy được cái năng lực của mình là vì viết toàn những điều nhẹ nhàng nhưng lại thường cho rằng người khác đang nặng nề và hằn học.
Tôi lại nhiều lời rồi. Phải nghỉ chút giữ sức khoẻ thôi. Tạm biệt các bác.
...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Được away sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 21/03/2004