Blog it forward
Blog it forward là bộ phim em rất thích. Thích nhất là khi thầy giáo ra đề bài tập: Bạn hãy nêu ra ý tưởng thay đổi thế giới và thực hiện nó. (Tây nó ra đề thế chứ lị. Trẻ con phải biết thế giới này cần thay đổi và thử thay đổi thì lớn lên nó mới đỡ sốc với rừng vàng, biển bạc bị chén hết và đủ kỹ năng sinh tồn và đóng góp chứ.)
Một bạn học sinh nhỏ bằng tuổi em (hồi bằng tuổi bạn ấy) giải bài tập như sau:
– Đầu tiên, em sẽ lập một blog tốt, sau đó, em gửi link cho 3 người. 3 bạn đó mỗi bạn lại làm 1 blog tốt và gửi link cho các bạn khác.
– Thế thì đến bao giờ mới thay đổi được thế giới hở em?
– Thầy biết câu chuyện hạt thóc và bàn cờ rồi đấy. Bác nông dân chỉ xin vua ban cho số thóc nhân đôi lên theo mỗi ô cờ…
– Đố em bàn cờ có bao nhiêu ô? (Lẩm bẩm: Mình chỉ biết số ô trên bàn cá ngựa.)
– Thưa thầy, 64 ô.
– Ừm, nghĩa là cứ 1 x 2 x 2 x2 … đến 64 lần hả? Thế cuối cùng được bao nhiêu hạt í nhỉ?
– Thưa thầy,
18.446.744.073.709.551.615 hạt
– Sao em tính nhanh vậy?
– Thưa thầy, em google ạ.
– Nghĩa là bằng khoảng vài chục tấn thóc chứ gì?
– Không ạ, hàng nghìn tỷ tấn, thưa thầy. Đủ rải khắp bề mặt trái đất và cứu đói nhiều năm cho toàn thế giới.
– Thế sau đó nhà vua tính sao, chắc là giết nghoéo bác nông dân hả? (Lẩm bẩm: Đến nước ấy, chắc mình cũng phải thế.)
– Em không biết, thưa thầy, đó là một bài toán. Ngoài ra, số thóc đó còn có thể…
– Thôi, em dài dòng quá, tập trung vào chủ đề đi. (Lẩm bẩm: Giỏi vừa thôi chứ, định làm thầy ta hả?)
– Vâng, thưa thầy. Nếu 1 blog tốt cứ nhân lên với 3 người thì chẳng mấy chốc mà số blog tốt đạt con số hơn 6 tỷ người trên trái đất đâu ạ. Vậy thì, em chỉ cần chăm chỉ viết blog cho hay cho tốt và duy trì các đường link là thế giới sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
Và bạn học sinh đó đã bắt tay vào làm công việc của mình. Bạn đó không chỉ lập một blog hay chuyên phân tích những rủi ro và cơ hội của thị trường chứng khoán mà còn gửi link cho 3 bạn khác cũng như giúp họ lập blog của riêng mình. Ba bạn đó rút bớt tiền đầu tư ngắn hạn, tăng tiền đầu tư vào các cổ phiếu dài hạn như (thôi, thông tin của phim hết cập nhật rồi). 3 bạn mới nhờ bạn kia mà tránh được 3 cú nhảy lầu, lao gầm xe tải và uống thuốc diệt sâu bọ trước ngày lễ quy định trên toàn quốc. Vì thế, 3 bạn mới quyết tâm làm 3 blog tốt tâm sự thời kỳ liều lĩnh của mình và tập trung phân tích các lợi ích, hại ích của chứng khoán đối với nền hành chính nước nhà, nam phụ lão ấu và nghệ thuật. Mỗi người trong 3 bạn đó lại tiếp tục gửi link blog của mình (và bạn mình) cho 3 bạn khác…
Cứ thế, khi em nhận được link blog lần đầu tiên trong đời thì blog của bạn học sinh trong phim đã hy sinh cho ý đồ của đạo diễn từ lâu rồi. Trong phim, bạn học sinh đó đâu ngờ blog của mình bị một bạn khác đố kị hack tan tành (dù bạn này đã nhận được không ít link từ các blog tốt).
Nhưng dù thế giới này còn đầy rẫy những blog và độc giả blog chưa tốt thì blog của bạn hãy yên nghỉ (chứ còn biết làm gì khác). Mỗi chúng tớ sẽ thắp một ngọn nến cho blog của bạn bằng mỗi entry tốt trong blog của mình và comment tốt (dù là phê bình nghiệt ngã) trong blog của người khác. Amen.
Nhưng tốt là gì?
Tốt là nuôi dưỡng trong mình động cơ blog it forward của bạn. Lại amen.
Đứa nào cứ póc tem póc tem, anh dí nến vào đầu bi giờ.
28.03.07
(Pix: Không rõ nguồn nhưng không phải của em)
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗