← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 2 tháng 5, 2008
google từng nước
Nhà giàu dạy con nhà giàu Mỹ dạy con hư mày làm ơn google từ vietnam đọc đi để thấy cứt tham của con người đã tù giam con người đọc đi để thấy nực cười cho mày khi tưởng đời tươi lắm rồi xem còn muốn phá hay thôi đọc đi để hiểu cái tôi của mày 02.05.08 === Tầm Tần ký bao nhiêu là gái, bao nhiêu là chuyện đong đưa, bao nhiêu là pha ân ái nhưng lúc lên giường lại chỉ có 1 dòng “rồi họ bắt đầu cuộc mây mưa”. Tiếc thay! Tiếc thay! Thiện tai! Thiện tai! Giá mà mỗi lần đến đoạn đó tả giống chuyện khiêu dâm đại loại như “ngực nàng cứng dần tựa nước cho vào ngăn đá tủ lạnh”, “do thời này không có sịp nên ham muốn của chàng bị quần vải phơi bày”, “họ cuốn lấy nhau như rau cải cuốn thịt trâu, hòa vào nhau như xì dầu với mù tạt, cùng chìm vào một cõi cay buốt đến chảy nước mắt nhưng rồi thống khoái vô ngần”… thì chắc truyện này còn tăng lượt đọc gấp khoảng 30 lần, dịch ra thêm vài chục thứ tiếng, làm thêm vài chục phim bên cạnh “Cỗ máy thời gian” do Cổ Thiên Lạc thủ vai Hạng Thiếu Long. Như vậy, ít nhất vài trăm triệu độc giả/khán giả của Tầm Tần ký thông qua tò mò đọc/xem dâm thư sẽ hiểu rõ hơn về chiến tranh và con người , dễ hiểu hơn thế này Nhân tiện, cảm ơn unSữa học giả đã giới thiệu cuốn này. Đã thử google từng nước mở mang tầm nhìn chưa ạ? Đã, lâu rồi 0 Đã, mới 1 Chưa, good idea 0 Chưa, giờ cũng chưa định 1 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →