hebbibirday
Buồn vãi nhái. Nhiều người đang khốn đốn vì cuộc sống, trời đất lởm khởm, em lại khốn đốn vì mai có 3 trò vui mà chỉ được chọn 1 vì giờ giấc chồng chéo, có cách nào cắt dán 3 trò với nhau để hành xác không ta?
Trò 1: 3 làng 3d-tivi-game nhân dịp về nhà mới oánh chén để động viên nhau vượt tầm nhìn qua lũy tre nhưng vẫn giữ bản chất trâu cày hì hục hung hãn
Trò 2: Bóng bánh sau nhiều tuần thèm khát
Trò 3: Nhậu sinh nhật các sếp giai đại học. Các sếp có bằng thành đại gia cả. Em chưa có bằng nên thành đại nghịch bất đạo, phản dân hại nước, không giúp gì được cho thiên hạ, chuyên lo hưởng thụ, các đại gia hãy thay hèn đệ cứu thế giới.
Lảm nhảm gì vậy ta? Tiếp nè: Cộng ngày cộng tháng cả bọn trai chia ra thành ngày này nên gọi là birdday.
Lúc nãy rửa bát (thủ dâm tinh thần gọi là
cứu thế giới
) buồn quá mới nghĩ ra slogan này: Happy birthday to today.
Quảng cáo cho Ngày Hôm Nay: Khi một ngày chẳng có lí do gì để vui, chẳng có cớ gì để thấy mừng khi nâng cốc nước lọc lên cụng với không khí, khéo còn thấy chán vãi gián, hãy hát:
Happy birthday to today
Happy birthday to today
Happy birthday
Happy birthday
Happy birthday to today
Các bác muốn giúp bạn awayTấmnương mai được đi dự hội Birdday, hãy spam link
chongchongtv.com
khắp nơi giúp bạn hoàn thành hạn câu 2 triệu page views cho
chongchongtv.com
trong ngày mai. Lâu nay thả cần không câu nên mới được hơn 1 triệu. Cùng nhanh tay vãi link giúp bạn được YdzjàHúuuú nào.
Nhân nói đến vụ quảng cáo Tấm nhặt đậu lại nhớ đến chuyện “Công chúa và hạt đậu” của siêu nhân Anđécxen. Đại ý là: Ngày xưa có hoàng tử đi khắp thế gian kén một công chúa thực sự nhưng không thấy nên buồn bã trở về với khao khát ấy trong lòng. Bỗng một đêm bão lớn, có tiếng gõ cửa, vị vua già ra mở. Xuất hiện ở cửa là một công chúa ướt như chuột lột nói tôi là công chúa thực sự đây. Hoàng hậu nhủ thầm cái đó sẽ biết ngay thôi mà rồi lẳng lẳng bố trí cho công chúa ngủ lại. Hoàng hậu bỏ hết nệm ra, đặt một hạt đậu xuống ván giường, rồi đặt lên trên hạt đậu 20 lớp đệm, trên 20 tấm đệm, lại đặt 20 tấm chăn lông vịt. Sáng sau, hoàng hậu hỏi công chúa cảm thấy thế nào, nàng nói trằn trọc suốt đêm vì có cái gì đó trong giường và thâm tím hết mình mẩy vì nằm phải cái gì đó cứng. Mọi người lập tức nhận ra đây là công chúa chân chính vì sự nhạy cảm làn da của nàng. Hoàng tử cưới công chúa, hạt đậu được đưa vào viện bảo tàng và vẫn còn ở đó nếu chưa ai đánh cắp.
Hồi nho nhỏ đọc truyện này lần đầu em bảo công chúa này điệu với mong manh vãi nhái (chỉ hợp nằm chăn đệm 20 lớp đi quảng cáo sữa tắm, sữa rửa mặt), quyết về sau không lấy vợ như vầy, 2 đứa mong manh dễ vỡ va nhau choang choang sao sống được. Sau mới nhận ra liệu có thể coi truyện này là một ngụ ngôn chính trị chăng?
Lãnh đạo, đại gia thì phải dám mưa gió lặn lội tìm đến cái hay, cái tốt (cách xây dựng Hoàng cung trong truyện này của Anđécxen lành mạnh đến đáng ngạc nhiên, trái hẳn cách xây dựng Pháp luật, Lâu đài của Kafka: Hoàng tử cũng là kẻ dám thân chinh đi tìm vợ hay, đích thân vua già ra mở cửa cung điện trong đêm mưa gió bão bùng, hoàng hậu thông thái, công minh). Tiếp theo, phải tự tin tôi là lãnh đạo, tôi là đại gia đây (“nước chảy thành dòng trên tóc, trên áo nàng; mưa rơi vào mũi giày và rơi ra ở gót giày, nhưng nàng nói nàng chính là công chúa thực sự”). Tự tin rồi thì cần 1 đức tính, một bước thử nữa là khi dân đen còn nằm dưới thì nằm trên 20 lớp chăn êm nệm ấm vẫn cảm thấy trằn trọc, xót xa, thâm tím. Đủ nhạy cảm để cảm thấy cái đau của kẻ khác, đủ tự tin về năng lực hóa giải, đủ lặn lội để đi tìm sự phối hợp, trợ giúp mới xứng đáng, xứng tầm với vị trí cao nhất để lãnh đạo những kẻ khác, hướng dẫn họ không làm đau chăng?
Vua già, hoàng tử, hoàng hậu ở đây là những người tìm kiếm, mở cửa và những người thử thách. Có vẻ như trong truyện này, họ đóng vai trò quần chúng, những quần chúng không thụ động, dù họ tìm không thấy và buồn bã nhưng với khát khao công chúa (Chân Thiện Mỹ) và sự mở lòng, đến lúc nào đó, cơn bão ngẫu nhiên sẽ đưa công chúa đến chăng? “One evening there was a terrible storm; it thundered and lightninged and the rain poured down in
torrents
” Thấy Anđécxen tiên tri chưa, tiếp tục phát triển chia sẻ torrent nha các bác.
Hạt đậu là phép thử vĩnh cửu, được đưa vào viện bảo tàng truyền từ đời này sang đời khác và cẩn thận đừng để mai một phép thử ấy kẻo những đứa trẻ có thể sẽ làm đại gia, lãnh đạo từ nhỏ không được thăm quan bài học ấy chăng?
Truyện “Công chúa và hạt đậu” kết thúc bằng:
Now this is a true story
.
Công chú
a Hillary hay Hoàng tử Obama hay các công chúa hoàng tử lãnh đạo, đại gia nào sẽ ghép các mảng miếng dân chủ làm câu chuyện này ngày càng True để bọn bồi bút như em tụng ca như cảm kích cách làm việc của Google, cách làm luật cho phần mềm free của
Richard Stallman
, cách làm từ thiện của Bill Gates… đây?
Em nói chơi vậy thôi, ngụ ngôn chính trị chỉ là một cách đọc nho nhỏ, truyện của Anđécxen thường tuyệt đẹp, có những thứ đẹp vượt qua ẩn dụ rất xa. Những thứ đẹp như thế là để khi tiếp xúc với chúng, dù cuộc sống như thế nào, có như truyện (cũng tuyệt đẹp) của Kafka bị biến thành terrible true story thì vẫn có thể happy birthday to today, “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” (Trịnh Công Sơn).
Tham khảo (cũng là nguồn ảnh minh họa):
http://childhoodreading.com/Edmund_Dulac_and_Gus/Princess_and_the_Pea.html
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗