← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 6, 2007
Là một trong hai sinh viên (trích đoạn tiểu thuyết)
Khi bắt đầu post những đoạn trích của phần “Chuyện bên hồ” , tôi chợt thấy hơi tiếc vì mình đã post hết các phần của “Mùi hương” . Khi chợt nhớ ra phần “Là một trong hai sinh viên”, tôi càng tiếc. Nhưng may thay, bản tính lười của tôi giúp tôi đỡ tiếc hơn. Vì nếu làm theo ý tưởng mới nghĩ ra: Post xen kẽ các đoạn của “Chuyện bên hồ”, “Mùi hương” và “Là một trong 2 sinh viên” thì tôi sẽ phải động não và tốn thời gian rất nhiều cho cấu trúc đan rổ cạp rá này. Sẽ rất dễ kiệt sức vì tôi là người chăm chỉ nhưng đầu óc lại không sáng láng lắm. Tôi sẽ thử đan xen “Chuyện bên hồ” và “Là một trong 2 sinh viên”. Lần này là đan xen chơi chơi thôi, không động não nhiều vì “Mùi hương” đã sớm bị loại ra khỏi vòng chiến. Biết đâu, lúc nào đó, trong tiểu thuyết hoàn thành chẳng hạn, sự đan xen bộ 3 này sẽ được thực hiện. Sự đan xen này có được thực hiện không, mời xem hồi sau nào đó sẽ rõ… Dông dài thêm một chút. Một hôm, đang ngồi uống nước, một người bạn hỏi tôi: Bạn vẫn bị ám ảnh vì chuyện thôi học à? Sao lại hỏi thế? Vì tớ thấy bạn đặt tựa là “Là 1 trong 2 sinh viên”. Không, hoàn toàn không. Giả sử lúc đó, bỗng muốn giải thích thêm, tôi sẽ mân mê râu cằm, mắt lim dim: Tớ chưa bao giờ tự hào hay hối tiếc vì mình là hay thôi là sinh viên. “Là 1 trong 2 sinh viên” là một giấc mơ về hình ảnh sinh viên tương lai chứ không phải một hoài niệm quá khứ. Giờ, mời cb2 vào truyện… Là một trong hai sinh viên * Thơ say thị trường chứng khoán hôm nay chỉ còn trơ lại riêng mày với tao đầu tư cổ phiếu hoa đào ngờ đâu mệnh giá lên cao ngút ngàn hoa đào trị bệnh dã man nên bao phụ nữ cho đàn ông ăn thế là sau bao nhọc nhằn tao và mày lại có căn nhà rồi chỉ trồng mỗi hoa đào thôi đào hoa thì cũng thả trôi theo chiều bao giờ mày có tình yêu yên tâm ở lại tao phiêu một mình đầu tư cổ phiếu hòa bình cho con mày một bình minh thật thà bao giờ nó hiểu bao la đầu tư cổ phiếu hà hà thơ say 30.08.05 Có khi tôi là một trong hai sinh viên trong cuộc tán gẫu này: thichchauchau: Bên đó, đời sống thế nào? songdelam83: Rất thanh bình songdelam83: Rất có văn hóa thichchauchau: Thế không ai đói à? thichchauchau: Tao thấy cũng đầy người vô gia cư và bọn nát rượu đấy chứ thichchauchau: cả tội phạm nữa songdelam83: Ừ, ở đâu chả có, nhưng bên này có trợ cấp thất nghiệp songdelam83: Nhận trợ cấp nhưng có quyền có tài khoản hàng nghìn bảng trong nhà băng songdelam83: Tội phạm ở chỗ khác tao không biết chứ ở chỗ tao cảnh sát nhàn lắm songdelam83: Mày đi ra đường va vào người ta, người ta cũng excuse me! songdelam83: Trong công viên có rất nhiều cây dẻ songdelam83: Những người đến nhặt hạt dẻ thường ra siêu thị mua hàng cân lạc để trả lại cho lũ sóc thichchauchau: Hehe, lãng mạn nhỉ thichchauchau: Thế tình hình phản chiến đến đâu rồi? songdelam83: Biểu tình thì cứ biểu tình songdelam83: Đánh thì đã đánh songdelam83: Đóng quân thì cứ đóng songdelam83: Mày xem, dưới thời Saddam, dân Iraq khốn khổ khốn nạn thế nào thichchauchau: Đúng là rất khốn khổ thichchauchau: Nhưng ăn bom và hỗn loạn thì đỡ khốn khổ hơn à? thichchauchau: Mạng người chứ có phải cà rốt đâu mà được quyền lấy mạng người này thay cho mạng người kia songdelam83: Mày cải lương bỏ mẹ (còn) *: Cảm ơn 2910 (ttvn.com) đã gợi ý thêm những emotion icon vào truyện và Không (thanhnienxame.net) đã gợi hứng chỉnh sửa nội dung cho truyện bớt khô khan. Ps: Tiếc là emotion icon trong word paste lên entry này không hiển thị được, cb2 nào có cách gì không, tks 🙂

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →