← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 10, 2013
Vật lí có nói đến một thứ có khả năng nhanh hơn ánh sáng. Ví dụ 1 hạt gì đó tách đôi rổi để cách nhau xa vãi thì phần hạt bên này có thể phản ứng giống hệt phần hạt bên kia trước 1 tương tác nào đó nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đại khái thế, hem nhớ rõ lắm, hem làm ra vẻ học thuật dc. Lan man ra thì có thể liên tưởng đến thần giao cách cảm, các vấn đề tâm linh mà vật lí hay mình chưa chạm tới. Mở rộng các khả năng thì biết đâu, các phần của hạt đó đã được lập trình cả rồi. Các phần của nó luôn đồng diễn theo lập trình. Và những nhà khoa học làm thí nghiệm thực ra chỉ là một sự kiện nhỏ trong những cuộc gặp gỡ đã được lập trình của nó. Cũng như sự kỳ lạ không đổi của tốc độ ánh sáng đã được lập trình. Nghe ngầu phết nhể. Thực ra chuyện này và chuyện khoa học với mình có lẽ là để ngầu ngầu, cool cool chút thôi chứ hem phê bằng cơ thể được đá một trận bóng hay được gái ôm. Thoai, cứ lập trình em cho các trận bóng xịn hoặc cho gái hay xài em cũng ok đem thân ra vị khoa học duy tâm tinh thần có trước vật chất có sau. Nói đến đây phê quá, tưởng tượng bậy bạ quên mất đang định nói gì roài 😭 Sau khi hít thở sâu vài hơi thì nhớ ra định mệnh spam của mình. Đại khái là trong một thế giới tạm gọi là song song đê, có một thằng mình toàn nói sai mà lắm like vãi, trái ngược hẳn với mình mà lại rất giống các lãnh tụ tinh thần của giới trẻ hiện nay hoặc các độc tài nói láo hem vỗ tay hem xong. Nghĩ cũng thương nó về mặt đạo đức, vừa hem biết mình ngu lại vừa phải nếm trải nhiều like của bọn ngu hoặc bọn khôn nhưng yếm thế. Nên mình đợt này mình cũng cố gắng viết sao cho dễ đọc hơn, hút bớt fan ngu giúp nó. Nói đoạn cười rất man trá, thoả mãn thói quen chửi độc giả can tội để mình nghèo lâu quá :De
Xem thêm tác phẩm khác →